GIỐNG TỢ TÌNH TÔI Biết lấy tột cùng thả ở đâu Khi em sắp sửa bước qua cầu Bao nhiêu kỷ…
Em Kêu Mà Anh Chẳng – Thơ Tình Buồn
Em Kêu Mà Anh Chẳng Hồn thương ơi! Cõi lòng nàng thổn thức Điệp u hoài, nhói nhức cảnh trái ngang…
Tiếng Kêu Của Hồn Tình – Thơ Tình Buồn
Tiếng Kêu Của Hồn Tình Hồn tình hỡi! Có còn mang u uẩn Chuyện hôm qua mấy bận gió lay cành…
Mộng Vườn Phôi Phai – Thơ Tình Buồn
Mộng Vườn Phôi Phai Thương ơi! Em hãy thả sầu bi Bởi mối tơ duyên lạc lối về Nay chỉ còn…
Nỗi Đau Âm Thầm – Thơ Tình Buồn
Nỗi Đau Âm Thầm Có một cái gì giữa trái tim Cứ hoài châm chích dấy đau lên Đẩy dòng nhức…
Để Hoài Vấn Vương – Thơ Tình Buồn
ĐỂ HOÀI VẤN VƯƠNG Ôi thơ thắm đượm muôn phần Chứa chan tha thiết, bâng khuâng não nề Em ôm một…
Tiếng Lòng – Thơ Tình Buồn
Tiếng Lòng Ôi tiếc cuộc đời chẳng có em Sớm hôm gần gũi cận kề bên Dấu yêu ơi hỡi, tình…
Để Biết Giờ Đây – Thơ Nỗi Niềm
Để Biết Giờ Đây Mắt em đọng xám màu lam khói Buồn bã nhẹ nhàng hướng thẳng tôi Kể lại khoảng…
Lái Thuyền Ngang – Thơ Tình Buồn
Lái Thuyền Ngang Đâu còn chi nữa để mà trông Khi ở trong tôi tận tấc lòng Chầm chậm làn hơi…
Tơ Vương Từ Nẻo Vắng – Thơ Tình Buồn
Tơ Vương Từ Nẻo Vắng Em có thấy ngập tràn bao nhung nhớ Dưới khung trời nguyệt tỏ ửng long lanh…







