TÂM SỰ TA VỚI NÀNG Hỡi chàng thi sĩ của em Sao anh ngồi đó lặng yên một mình Long lanh…
Gió Với Bạn (3) – Thơ Tình Bạn
GIÓ VỚI BẠN (3) Vẫn biết đêm này bạn luống đau Nên trầm héo hắt thả canh thâu Tìm vơi khắc…
Gió Với Bạn (2) – Thơ Tình Bạn
GIÓ VỚI BẠN (2) Sáng! Hỡi Sáng! Xung quanh đã ngủ Sao bạn còn trăn trở ngồi đây Trầm ngâm như…
Hỡi Chàng Thi Sĩ Đa Buồn
HỠI CHÀNG THI SĨ ĐA BUỒN Hỡi chàng thi sĩ đa buồn Sao anh ngồi cạnh ven đường ngẩn ngơ Đâu…
Thi Sĩ Và Gió – Thơ Nỗi Niềm
THI SĨ VÀ GIÓ Ngươi thấy ta buồn an ủi ta Cho thu ngày tháng quấn trăng tà Loãng tan bóng…
Gió Và Thi Sĩ – Thơ Nỗi Niềm
GIÓ VÀ THI SĨ Hỡi người thi sĩ giữa canh khuya Sao vẫn còn đây chẳng chịu về Chìm giấc no…
Vọng Sầu Tỏ Bạn – Thơ Nỗi Niềm
VỌNG SẦU TỎ BẠN Này Sáng! Hôm nay như ảm đạm Mắt buồn thăm thẳm, vọng xa xăm Thả hồn trôi…
Tâm Sự Với Gió – Thơ Nỗi Niềm
TÂM SỰ VỚI GIÓ Kìa Sáng! Sao ngươi chìm héo hắt Một mình lặng lẽ đứng nơi đây Mắt buồn hướng…
Bạn Với Gió – Thơ Nỗi Niềm
BẠN VỚI GIÓ Vẫn biết đêm này bạn luống đau Nên trầm héo hắt giữa canh thâu Tìm vơi khắc khoải…
Gió Với Bạn – Thơ Nỗi Niềm
GIÓ VỚI BẠN Sáng ơi Sáng! Xung quanh đã ngủ Sao bạn còn trăn trở ngồi đây Trầm ngâm dưới bóng…









