LỜI CỦA TRÁI TIM Canh khuya thao thức cạnh bàn tròn Rỉ rả nhẹ nhàng khúc nỉ non Sâu thẳm từ…
Tượng Đá Ngàn Năm – Thơ Cảnh Đời
TƯỢNG ĐÁ NGÀN NĂM Trên đỉnh cheo leo hướng biển ngàn Âm thầm tượng đá ngóng hồn trăng Trùng dương sóng…
Còn Chi Để Mà Hẹn – Thơ Cảnh Đời
CÒN CHI ĐỂ MÀ HẸN Còn gì để nhớ với mà thương Ai đã đang tâm cắt đoạn trường Khi đoá…
Cánh Gió Phũ Phàng – Thơ Nỗi Niềm
CÁNH GIÓ PHŨ PHÀNG Hãy khóc đi em, khóc nữa đi Để rồi mai mốt chẳng còn chi Con đường dẫn…
Trái Mận – Thơ Nỗi Niềm
TRÁI MẬN Lủng la lủng lẳng trước nhà ai Ửng chín, bóng chùm đượm nét say Chen lẫn xanh tươi màu…
Yêu Cái Hồn Của Tình Yêu
YÊU CÁI HỒN CỦA TÌNH YÊU Tình yêu! Ta đã rất là yêu Thao thức, nhớ nhung sớm tối chiều Lởn…
Thương Nhớ Hồn Xưa – Thơ Nỗi Niềm
THƯƠNG NHỚ HỒN XƯA Thật đúng! Lâu đài xây bãi cát Khi trăng tàn lụn lại mơ đêm Dầu khô lửa…
Lỡ Làng Xót Xa – Thơ Tình Buồn
LỠ LÀNG XÓT XA Ai nỡ gieo chi cảnh lỡ làng Để em trời ấy bóng lang thang Còn anh ôm…
Tan Vỡ – Thơ Tình Buồn
TAN VỠ Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm Kể từ đêm ấy ngất men lâng Ôm tôi thắm thiết hôn…
Theo Bóng Cuộc Đời – Thơ Nỗi Niềm
THEO BÓNG CUỘC ĐỜI Đêm nay lặng lẽ dưới canh khuya Trả dứt ái tình theo khói thư Lờ lững lưng…









