Cất Giữa Túi Hồn Thơ “Thơ liền âm cuối” Lặng lẽ anh ngồi, chạnh ngẩn ngơ Chứa chan ảm đạm tự…
Nhưng Đừng Bất Chợt – Thơ Tình Buồn
Nhưng Đừng Bất Chợt “Thơ liền âm cuối” Sáng mai em sẽ bước theo chồng Ôi hỡi! Còn gì đợi với…
Nấm Mồ Chôn – Thơ Tình Buồn
NẤM MỒ CHÔN Mười năm đăng đẳng em rời đi Bỏ lại nơi đây những thứ gì Trọn cả tấc lòng…
Thao Thức Dưới Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
THAO THỨC DƯỚI HOÀNG HÔN Trọn gánh nghĩa tình đã trả xong Giờ đây ta cảm thấy yên lòng Chỉ buồn…
Mười Năm Người Trở Lại – Thơ Nỗi Niềm
MƯỜI NĂM NGƯỜI TRỞ LẠI Bất chợt rúng lòng khi thấy em Người làm tôi vỡ nát con tim Mười năm…
Vương Vấn Tình Xưa – Thơ Tình Buồn
Vương Vấn Tình Xưa Nắng ngả về tây, anh ở đây Dưới bầu ảm đạm thoảng heo may Nhìn vàng lả…
Trong Đó Chẳng Còn Ai – Thơ Cảnh Đời
Trong Đó Chẳng Còn Ai Khốn khó trùm lên giữa bão đời Hoa tình hé nhụy, gió lay rơi Vấn vương,…
Tình Sâu Nghĩa Nặng – Thơ Nỗi Niềm
Tình Sâu Nghĩa Nặng Nhung nhớ ân tình cõi thế nhân Một chiều ảm đạm dưới âm gian Tửu hồng đưa…
Hãy Gửi Vào Thơ – Thơ Tình Buồn
HÃY GỬI VÀO THƠ Còn gì để đợi, hỡi người xưa Tất cả giờ đây đã hết rồi Một thuở êm…
Lỡ Chuyến Đò Trần – Thơ Tình Buồn
Lỡ Chuyến Đò Trần “Em muốn lãng quên ảo mộng mà Cùng anh thực tế hợp hoan ca” Hai câu chan…







