THẦM CƯỜI CHƠI VƠI Em về giữa bóng màu thu Lạnh lùng thả bước dưới lờ mờ rơi Rồi em ngước…
Lỡ Làng Chỉ Mối – Thơ Lục Bát
LỠ LÀNG CHỈ MỐI Góc mờ hướng mặt hoàng hôn Cõi lòng trĩu nặng, từng cơn não nề Thuở nào tiếng…
Hỏi Người Lữ Khách – Thơ Lục Bát
HỎI NGƯỜI LỮ KHÁCH Kia người lữ khách đường xa Sau khi dừng lại, vẫn là tiếp đi Bức tranh, màu…
Ngẫm Nghĩ Dưới Hè – Thơ Nỗi Niềm
NGẪM NGHĨ DƯỚI HÈ Giữa phiến láng con ve sầu đậu đó Vẻ trầm ngâm, vò võ nỗi cô đơn Từng…
Khoảnh Khắc Mơ Màng – Thơ Nỗi Niềm
KHOẢNH KHẮC MƠ MÀNG Lặng lẽ đêm khuya dưới vạt mờ Đàn cò treo vách lấy rung tơ Âm thanh réo…
Chiếc Lá Rơi – Thơ Nỗi Niềm
CHIẾC LÁ RƠI Hỡi chiếc lá lìa cành nơi tĩnh lặng Ngươi có sầu hụt hẫng chẳng còn đeo Cố quang…
Ông Lão – Song Thất Lục Bát
ÔNG LÃO Bước lựng khựng lần theo khoảng dốc Gậy tay cầm, lộc cộc ráng đi Đằng kia đậu bốn chiếc…
Cũng Thời Giống Em – Thơ Nỗi Niềm
CŨNG THỜI GIỐNG EM Bầu hanh nắng, công viên nẻo vắng Em ngồi kia đọng lắng điều chi Mà sao như…
Tiềm Ẩn Tâm Hồn – Thơ Nỗi Niềm
TIỀM ẨN TÂM HỒN Còn đây một nửa hồn trong vắt Thoắt nửa phong sương lấm bụi mờ Chầm chậm nghiêng…
Tương Phùng Bến Mơ – Song Thất Lục Bát
TƯƠNG PHÙNG BẾN MƠ Bầu u ám, thinh không rụng nắng Quán vỉa hè, giọt đắng chìm sâu Lan man tạo…








