NỖI NIỀM MIÊN MAN Đêm kia chìm mộng bềnh bồng Chợt nghe văng vẳng dập dồn bên tai Ba…ba…trẻ khẽ gọi…
Nỗi Niềm Của Gió – Thơ Tâm Sự
NỖI NIỀM CỦA GIÓ Thân làm cánh gió trùng khơi Mấy ai hiểu được chơi vơi nỗi niềm Thênh thang sức…
Niềm Thu Với Thu – Thơ Nỗi Niềm
NIỀM THU VỚI THU Thu nay tấc dạ ngậm ngùi Nửa buồn trăng vỡ, nửa hồi tưởng xa Gặp nhau dưới…
Nỗi Niềm Yêu Dấu – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Yêu Dấu Cảnh xa người lại không xa Vấn vương tha thiết đậm đà trong tim Dẫu rằng xác…
Tiếng Lòng Miên Man – Thơ Nỗi Niềm
Tiếng Lòng Miên Man Giờ đây ôm cả khối sầu Nghe niềm thổn thức mà đau đớn lòng Tìm thương thả…
Thật Nhiều Cho Nhau – Thơ Tình Yêu
Thật Nhiều Cho Nhau Lắng nghe thủ thỉ của em Lòng anh dào dạt êm đềm biết bao Chua chua chút…
Chỉ Còn Gửi Vào Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Chỉ Còn Gửi Vào Thơ Canh khuya tí tách mưa rơi Chiếu chăn lạnh lẽo, ngậm ngùi con tim Mắt sầu…
Kẻ Ở Người Đi – Thơ Nỗi Niềm
Kẻ Ở Người Đi Em về nẻo ấy đầu sông Để hoa cau nở gợi lòng tái tê Tháng năm ấp…
Bâng Khuâng – Thơ Nỗi Niềm
Bâng Khuâng Trầm ngâm ngước mặt lưng tầng Xa xăm nắng hạ, xõa màn vào phương Lờ bơi đuổi bóng dặm…








