TIẾNG ĐÀN Nơi đây năm tháng cũng từng Vấn vương, lưu luyến bao lần ngày xưa Ngàn mây giăng phủ bốn…
Làm Sao – Thơ Lục Bát
LÀM SAO Ngẩn ngơ dưới bóng chiều tàn Em sầu lặng lẽ đôi hàng châu sa Hồ thu cành rũ la…
Ru Hồn Mộng Sĩ – Thơ Lục Bát
RU HỒN MỘNG SĨ Ôm bầu tâm sự lê thê Ráng tàn thao thức đường về quạnh hiu Chiều chiều rồi…
Tự Tình Khúc – Thơ Lục Bát
TỰ TÌNH KHÚC Vì sao anh lại u buồn Trầm ngâm tư lự bên đường quạnh hiu Trở trăn, thao thức,…
Lời Tim Dành Cho Em – Thơ Lục Bát
LỜI TIM DÀNH CHO EM Em ơi! Thấm thoắt bốn mùa Tình thơ, ý sống cũng vừa đơm hoa Hôm nào…
Thương Em – Thơ Lục Bát
THƯƠNG EM Thương em trời ấy xa xăm Sớm hôm bận bịu, xác thân mỏi mòn Tấc lòng khắc khoải héo…
Canh Khuya Nhỏ Giọt
CANH KHUYA NHỎ GIỌT Ngược quay cái bóng hoàng hôn Về nơi dĩ vãng, tìm hồn thuở xuân Phôi pha chiều…
Sáng Em Đi Chợ – Thơ Lục Bát
SÁNG EM ĐI CHỢ Sáng ra em xách giỏ đi lòng vòng dõi mắt kiếm gì mua đây Đằng kia có…
Hòn Vọng Phu – Thơ Lục Bát
HÒN VỌNG PHU Không gian phủ trắng sương mờ Hoàng hôn ảm đạm thẫn thờ gió mây Đìu hiu lặng lẽ…
Thầm Cười Chơi Vơi – Thơ Lục Bát
THẦM CƯỜI CHƠI VƠI Em về giữa bóng màu thu Lạnh lùng thả bước dưới lờ mờ rơi Rồi em ngước…







