Trầm Mặc Mênh Mang Nhớ thuở nào bốn bề đầy u ám Tiến lạnh lùng chầm chậm sát bên ta Cơm…
Trăn Trở Một Góc Đời – Thơ Nỗi Niềm
TRĂN TRỞ MỘT GÓC ĐỜI Từ cuối chân trời xa thật xa Hàng mây xam xám vẽ tranh nhòa Kèm theo…
Bóng Ma Nhị Tỳ – Thơ Cảnh Đời
BÓNG MA NHỊ TỲ Hôm qua mặt báo loan tin Có người chém chết kẻ xình xập ca Giật mình chợt…
Phút Giây Trăn Trở – Thơ Nỗi Niềm
Phút Giây Trăn Trở Mấy chục năm dài chịu nắng mưa Lắm khi buốt lạnh với hanh hao Phủ trùm, cuốn chặt…
Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ Anh lặng lẽ bên góc mờ cõi chết Nhìn bậu ngồi rũ riệt…
Bàn Tính Chuyện Tương Lai – Thơ Nỗi Niềm
Bàn Tính Chuyện Tương Lai Em nhìn kia! Ruộng trơ, đồng cỏ cháy Suốt cuộc đời chỉ vậy, thế mà thôi…
Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp – Thơ Nỗi Niềm
NỖI NIỀM BÊN ÁNH CHỚP Nhốn nháo, ồn vang, chớp lóe đèn Góc bàn sân khấu đợi chờ phiên Bán du…
Trăn Trở Trước Cảnh Đời – Thơ Nỗi Niềm
Trăn Trở Trước Cảnh Đời Trời hừng hực độ mười giờ buổi sáng Bên kia đường lẳng lặng chiếc đạp rơ…
Thấy Cảnh Nhớ Mình – Thơ Cảnh Đời
THẤY CẢNH NHỚ MÌNH Lặng ngồi nhấm nháp ngụm cà phê Lởn vởn tâm tư những thứ gì Trước mặt khoảng…







