Đôi Mảnh Sầu Vương Vấn Bên mảng trắng canh khuya em ngồi đó Dưới tiết trời nhẹ gió tụ hàn đông…
Nỗi Niềm – Thơ Tình Buồn
Nỗi Niềm Bến Ninh Kiều lề công viên xứ sở Có một người kiếm chỗ để dừng ngơi Đôi rười rượi…
Ta Với Nàng – Thơ Tình Buồn
Ta Với Nàng Có ai hiểu âm thầm trong cuộc sống Kẻ thẫn thờ, hướng vọng dưới khung xanh Niềm bâng…
Cánh Tha Phương – Thơ Tình Quê Hương
CÁNH THA PHƯƠNG Nàng lặng lẽ hướng nhìn vào xa thẳm Dưới khung trời chầm chậm ngả hoàng hôn Nỗi lưu…
Em Kêu Mà Anh Chẳng – Thơ Tình Buồn
Em Kêu Mà Anh Chẳng Hồn thương ơi! Cõi lòng nàng thổn thức Điệp u hoài, nhói nhức cảnh trái ngang…
Tơ Vương Từ Nẻo Vắng – Thơ Tình Buồn
Tơ Vương Từ Nẻo Vắng Em có thấy ngập tràn bao nhung nhớ Dưới khung trời nguyệt tỏ ửng long lanh…
Hãy Xí Xóa Cho Anh – Thơ Nỗi Niềm
Hãy Xí Xóa Cho Anh Em dỗi hờn, xoay nghiêng nằm lặng lẽ Anh nghe sầu loang tỏa giữa con tim…
Giấc Mơ Say – Thơ Nỗi Niềm
GIẤC MƠ SAY Nương Tử hỡi! Trời đêm nay sáng quá Anh thả hồn theo gió đến tìm em Để chuỗi…
Nói Với Nàng Thơ – Thơ Nỗi Niềm
NÓI VỚI NÀNG THƠ Này chàng hỡi! Trầm ngâm như tư lự Thả mơ màng về tận nẻo xa xăm Khiến…
Tâm Sự Xác Với Hồn – Thơ Nỗi Niềm
Tâm Sự Xác Với Hồn Hồn linh hỡi! Gần ba năm thấm thoắt Trở lại trần nhập thẳng xác phù vân…









