Man Mác Gợn Con Tim Vẫn thường lệ buổi lần xe ra cửa Tay ga rồ, lối ngõ lướt phăng phăng…
Rười Rượi Đọng Bờ Mi – Thơ Nỗi Niềm
Rười Rượi Đọng Bờ Mi Trời thanh mát, lâng lâng hồn trong mắt Ngắm quanh bề, lất phất thoảng không gian…
Ta Với Gió – Thơ Nỗi Niềm
Ta Với Gió Ai thấu hiểu tâm hồn người nghệ sĩ Lắm khi buồn thủ thỉ tự riêng ta Đủ mọi…
Chút Niềm Của Gió – Thơ Nỗi Niềm
CHÚT NIỀM CỦA GIÓ Bầu trăng trắng hanh hao, vòm ửng nắng Hâm dáng gầy, lẳng lặng dưới bờ hiên Sao…
Một Thời Dĩ Vãng – Thơ Nỗi Niềm
MỘT THỜI DĨ VÃNG Trầm lặng lẽ dưới ráng chiều lưng lửng Công viên buồn nuốt chửng bóng người lo Băng…
Buồn Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
BUỒN MÊNH MANG Trời se lạnh, tấc lòng ta cũng lạnh Lạnh nỗi niềm trống vắng, nhớ hương xưa Muôn kỷ…
Chỉ Đó Trải Vào Thơ – Thơ Nỗi Niềm
CHỈ ĐÓ TRẢI VÀO THƠ Muốn khuây khỏa mà sao lòng cứ nghĩ Chuyện xa gần âm ỉ gợn con tim…
Man Mác Dưới Bầu Đông – Thơ Nỗi Niềm
Man Mác Dưới Bầu Đông Thu lặng lẽ khuất dần về diệu vợi Đông lại từ xa tới phủ mênh mông…
Em Cứ Trải Lòng Khuây Lãng
Em Cứ Trải Lòng Khuây Lãng Quỳnh ạ! Anh thấu hiểu cõi lòng em Hằng thao thức từng đêm bên mảng…
Bài Thơ Cuối Vẫn Là Bài Thơ Cuối
BÀI THƠ CUỐI VẪN LÀ BÀI THƠ CUỐI Tôi đã viết trọn bài thơ rồi đó Gấp kín bìa, mượn gió…








