TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ (1) Đã trưa rồi sao chàng còn ngồi đó Chẳng chịu về, theo gió để cùng…
Nỗi Niềm – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Nếu thuở ấy chưa được lần tới biển Thấy sóng cồn cuốn quyện dãy thênh thang Ngắm dòng gợn…
Quyện Bóng Với Hồn Thương – Thơ Tình Yêu
Quyện Bóng Với Hồn Thương Khung ảnh này anh nhìn vào sâu thẳm Thương ân cần, đằm thắm nét đan thanh…
Day Dứt Niềm Xưa – Thơ Nỗi Niềm
Day Dứt Niềm Xưa Phố thưa vắng, lộ trưa hè oi nắng Bước thong dong hướng thẳng, ánh nhìn ngay Cạnh…
Tâm Sự Uyên Ương – Thơ Tình Yêu
Tâm Sự Uyên Ương Mới hôm qua anh gửi lời theo gió Vượt dặm trường sang đó hỏi thăm em Khuây…
Anh Hỏi Em – Thơ Nỗi Niềm
Anh Hỏi Em Anh hỏi em! Có bao giờ em thấy Ngập nỗi sầu trống trải trước chơ vơ Rồi héo…
Tiếng Gọi Bến Sông Xưa – Thơ Tình Yêu
Tiếng Gọi Bến Sông Xưa Q. L. hỡi! Bao mùa thương với nhớ Là bấy lần trăn trở gợn buồng tim…
Chuỗi Đời Hụt Hẫng – Thơ Cảnh Đời
CHUỖI ĐỜI HỤT HẪNG Hạt lấp lánh hãy còn vương nhánh cỏ Canh thâu dài tụ đó phút giây tan Có…
Nỗi Nhớ – Bâng Khuâng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Nhớ – Bâng Khuâng Thấm thoắt đã qua rồi ba bữa tết Đến và đi, khoảnh khắc cánh phù vân…
Man Mác Trước Bể Dâu – Thơ Nỗi Niềm
MAN MÁC TRƯỚC BỂ DÂU Vai quảy túi, đứng nhìn con nước chảy Nhấp nhố dòng đưa đẩy lục bình trôi…








