Biết Chế Ngự Nỗi khao khát muốn làm thi sĩ Trải vần thơ khuây khỏa tháng ngày Để thu đổ vạt…
Chuỗi Đời Hụt Hẫng – Thơ Cảnh Đời
CHUỖI ĐỜI HỤT HẪNG Hạt lấp lánh hãy còn vương nhánh cỏ Canh thâu dài tụ đó phút giây tan Có…
Nỗi Nhớ – Bâng Khuâng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Nhớ – Bâng Khuâng Thấm thoắt đã qua rồi ba bữa tết Đến và đi, khoảnh khắc cánh phù vân…
Man Mác Trước Bể Dâu – Thơ Nỗi Niềm
MAN MÁC TRƯỚC BỂ DÂU Vai quảy túi, đứng nhìn con nước chảy Nhấp nhố dòng đưa đẩy lục bình trôi…
Tặng – Thơ Nỗi Niềm
TẶNG Tặng niềm thao thức chuỗi đêm đen Để vấn vương xa những nét hiền Từ đó lan man chìm nỗi…
Thưởng Thức Bức Tranh Xuân – Thơ Nỗi Niềm
THƯỞNG THỨC BỨC TRANH XUÂN Khói thuốc phì phà dưới ánh xuân Nghiêng nghiêng ngắm gió lắc đưa cành Lan man…
Ý Xuân – Thơ Nỗi Niềm
Ý XUÂN Một gốc mai vàng giữa tiết xuân Nhiều chùm xanh mướt nụ bung dần Vài ba bữa nữa đầy…
Bên Thềm Xuân Mới – Thơ Cảnh Đời
Bên Thềm Xuân Mới Mơn mởn non tơ lất phất nhành Chập chờn giọt nắng ửng vòm xanh Tâm tư quạnh…
Dưới Vòm Chợ Tết – Thơ Cảnh Đời
Dưới Vòm Chợ Tết Nhà nhà chuẩn bị đón xuân Người người nô nức, tưng bừng sắm mua Trẻ thơ cho…
Lận Đận – Thơ Cảnh Đời
LẬN ĐẬN Đẩy đưa cát bụi phong trần Ba năm mỏi gót, dập bầm thịt xương Bất ngờ sấm dậy, mưa…








