ĐÀNH NHÌN MÂY BẠC Có lẽ giờ đây nẻo cuộc đời Em không còn nữa cảnh chơi vơi Sớm hôm khắc…
Niềm Rung Cảm
NIỀM RUNG CẢM Có một lần thao thức giữa thâu canh Ta thầm nghĩ và bâng khuâng nỗi nhớ Nỗi nhớ…
Còn Ai Nữa Để Cho Anh
CÒN AI NỮA ĐỂ CHO ANH Thuở ấy em thường hay giận dỗi Khi tình cờ đọc những vần thơ Những…
Vẫn Đây Một Nét Hiền
VẪN ĐÂY MỘT NÉT HIỀN Ủa! Ủa! Chẳng ngờ gặp lại em Khiến anh rộn rã cả con tim Sún Lùn…
Làm Thi Sĩ
Làm Thi Sĩ Làm thi sĩ dễ thay trăng đổi gió Chỉ ít vần hóa tỏ trở thành lu Chỉ nửa…
Niềm Thu Với Thu – Thơ Nỗi Niềm
NIỀM THU VỚI THU Thu nay tấc dạ ngậm ngùi Nửa buồn trăng vỡ, nửa hồi tưởng xa Gặp nhau dưới…
Thổn Thức Dưới Màn Đông Cõi Sum Họp
Thổn Thức Dưới Màn Đông Cõi Sum Họp Mấy hôm rồi nàng ngồi bên ánh lửa Đượm nồng nàn theo gió…
Hoang Đảo Ngọt Ngào – Thơ Tình Yêu
Hoang Đảo Ngọt Ngào Hoang đảo vắng mông mênh bờ cát trắng Ngọn bấc chiều thổi lạnh bóng chơi vơi Ngước…
Tặng Bạn Tình Chung – Thơ Tình Yêu
Tặng Bạn Tình Chung Choàng ôm em chặt vào trong giữa ngực Tay vuốt ve suối tóc trải mượt mà Thương…
Trở Lại Vườn Xưa – Thơ Tình Yêu
Trở Lại Vườn Xưa Thuyền Song Phượng lộ dần theo chuyển phép Đang nghiêng mình đón tiếp vợ chồng Lang Nắm…








