Kẻ Ở Người Đi Em về nẻo ấy đầu sông Để hoa cau nở gợi lòng tái tê Tháng năm ấp…
Để Vẫn Linh Hồn – Thơ Nỗi Niềm
Để Vẫn Linh Hồn Thao thức canh thâu dưới bóng tròn Mênh mang nỗi nhớ chuỗi thời gian Từ khi chập…
Làm Thi Sĩ
Làm Thi Sĩ Làm Thi Sĩ Dễ Thay Trăng Đổi Gió Chỉ Ít Vần Hóa Tỏ Trở Thành Lu Chỉ Nửa…
Bâng Khuâng – Thơ Nỗi Niềm
Bâng Khuâng Trầm ngâm ngước mặt lưng tầng Xa xăm nắng hạ, xõa màn vào phương Lờ bơi đuổi bóng dặm…
Cứ Mãi Từng Hồi – Thơ Nỗi Niềm
Cứ Mãi Từng Hồi Nắn nót vần thơ điểm chút màu Hầu vơi nhẹ bớt nỗi niềm đau Thiết tha ấp…
Nỗi Niềm – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Lờ lững lưng tầng đẩy lửng lơ Trót mang phận gió tự bao giờ Không gian sớm tối đời…
Tiếng Lòng – Thơ Nỗi Niềm
Tiếng Lòng Khói bụi loang mờ cuộn nắng bay Quán lề lặng lẽ nghĩ về Ai Bâng khuâng tấc dạ tràn…
Trăng Lững Lờ Để Đó Cho Ai
Trăng Lững Lờ Để Đó Cho Ai Cũng lại chiều nay lão chạnh buồn Quầy con cận đó, gió đưa chuông…
Còn Đâu Nữa – Thơ Nỗi Niềm
Còn Đâu Nữa Dày đặc xám phủ lưng tầng kín mít Rải rác đùn, thút thít hạt dần rơi Đường vắng…
Em Đã Ngủ Còn Lại Anh Với Con
Em Đã Ngủ Còn Lại Anh Với Con Cha ngồi trầm mặc ngắm nhìn con* Sắc nét đan thanh, ửng sáng…









