BẤY NHIÊU CŨNG TẠM “Thơ Nhạc” Em buồn… kể chuyện ngày xưa Cuồng giông bão tố… đẩy đưa cuộc đời Sông…
Mạch Nước Ngầm
MẠCH NƯỚC NGẦM “Thơ Nhạc” Lạnh lùng… chiếc cánh thời gian Dần theo ngày tháng… thênh thang lững lờ Biển dài……
Vào Thơ Gửi Tình
VÀO THƠ GỬI TÌNH “Thơ Nhạc” Nấm mồ… gửi xác tình yêu Hoàng hôn nhạt tím… đìu hiu bốn bề Dế…
Day Dứt Nỗi Niềm
DAY DỨT NỖI NIỀM “Thơ Nhạc” Chim buồn… rũ nhánh thời gian Hình xưa dĩ vãng… dần tan khuất chìm Bất…
Khúc Nhạc Đoạn Trường
KHÚC NHẠC ĐOẠN TRƯỜNG “Thơ Nhạc” Ánh buồn… em tiễn anh đi Đường đêm hun hút… vân vi sự tình Ôi…
Để Anh Nhớ Hoài
ĐỂ ANH NHỚ HOÀI “Thơ Nhạc” Messenger… khoảng trắng ảnh hồn Trầm ngâm nỗi nhớ… từng cơn thẫn thờ Cũng này……
Phù Vân Là Thế
PHÙ VÂN LÀ THẾ “Thơ Nhạc” Trời chiều… nỗi nhớ về xa… Đường hun hút vắng… ngân nga cung đàn Chân…
Nỗi Đau Âm Thầm
NỖI ĐAU ÂM THẦM “Thơ Nhạc” Bây giờ… lặng lẽ mình ta Trầm đây thổn thức… ngân nga nỗi niềm Sao…
Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây
THÔI RỒI NỖI NHỚ CÒN ĐÂY “Thơ Nhạc” Em buồn…lặng lẽ rời chân Còn anh một khối…ngàn cân nặng đè Kia…





