NỖI ĐAU ÂM THẦM “Thơ Nhạc” Bây giờ… lặng lẽ mình ta Trầm đây thổn thức… ngân nga nỗi niềm Sao…
Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây
THÔI RỒI NỖI NHỚ CÒN ĐÂY “Thơ Nhạc” Em buồn…lặng lẽ rời chân Còn anh một khối…ngàn cân nặng đè Kia…
Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 2 “Thơ Nhạc” Năm xưa… mình dưới trăng thề… Niềm thương nỗi nhớ… lê thê tiếng…
Khúc Nhạc Tình Buồn-1
KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 1 “Thơ Nhạc” Mây đen… lờ lững lưng trời Lầu mơ vỡ nát… ngậm ngùi… bâng…
Chỉ Thấy Đâu Đây Bóng Một Người – Thơ Buồn
CHỈ THẤY ĐÂU ĐÂY BÓNG MỘT NGƯỜI Ai lấy trăng thanh bỏ cuối đường Để bầu diệu vợi ánh sầu buông…
Bên Lề Thao Thức
BÊN LỀ THAO THỨC Kéo mảnh trăng thu đặt trước nhà Lặng ngồi rỉ rả ngắm long pha Kia này chỉ…
Anh Muốn Mà Không Thể
ANH MUỐN MÀ KHÔNG THỂ Anh muốn to ra, đứng giữa trời Với ngang kéo xám lững lờ trôi Lẹ làng…
Điệp Khúc Cung Đàn Xưa
ĐIỆP KHÚC CUNG ĐÀN XƯA Cứ thế dần trôi chuỗi tháng ngày Em về nẻo ấy dưới đùn mây Còn anh…
Nỗi Nhớ & Hồn Tình
NỖI NHỚ & HỒN TÌNH Em khóc tình yêu, khóc cả lời Hồn anh bỗng chốc lạc chơi vơi Thương ôi!…
Thẫn Thờ Triền Miên
THẪN THỜ TRIỀN MIÊN Canh khuya thao thức bên thềm Hình em chốn ấy, hồn anh muốn về Chơi vơi lạc…






