
An Ủi Vầng Trăng Khuyết gợi một đêm trăng cô tịch với sương lam, sao sáng và nỗi niềm thao thức. An Ủi Vầng Trăng Khuyết nhẹ nhàng, An Ủi Vầng Trăng Khuyết mang theo chút khuây khỏa giữa cõi phù vân.

An Ủi Vầng Trăng Khuyết
Đừng sầu nữa! Hỡi vầng trăng mộng
Khiến canh trường đỉnh lộng miên man
Nghiêng nhìn lủng lẳng không gian
Vành cong nguyệt khuyết, võ vàng lắt lay,
Hãy còn đó, còn đây ngọn thổi
Đẩy điệp trùng diệu vợi muôn nơi
Nhẹ nhàng êm ả dần trôi
Dưới bầu cảnh sắc tuyệt vời đan thanh
Kia chầm chậm sương lam lững thững
Nét loang dài vẽ ảnh hình thơ
Nọ sao lấp lánh vật vờ
Gợi đêm chiếc bóng thẫn thờ vấn vương
Đấy lấm tấm giọt buồn đọng lá
Ửng lập lòe theo gió đong đưa
Tặng người thao thức đêm khuya
Chập chờn hy vọng, ngân nga cõi lòng
Khắp bốn phía cánh đồng bát ngát
Sớm tối chiều phảng phất làn hương
Ru say lạc giấc nghê thường
Dịu xoa khoảnh khắc nẻo đường chơi vơi…
Bấy nhiêu đó dưới trời cũng đủ
Tạm phôi pha, khuây khỏa nỗi niềm
Bởi vì vũ trụ triền miên
Hợp tan, tan hợp gắn liền phù vân
Mang sứ mệnh lưng tầng lờ lững
Lúc đỉnh tròn trải ánh lung linh
Khi chìm lặng lẽ riêng mình
Thì trăng cũng vẫn là trăng kia mà…
13/4/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

An Ủi Vầng Trăng Khuyết là lời sẻ chia dành cho vầng trăng giữa những hợp tan của cuộc đời. An Ủi Vầng Trăng Khuyết sâu lắng, An Ủi Vầng Trăng Khuyết ngân lên niềm an ủi dịu dàng.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


