
Bọt Trắng gợi lên một mối tình từng sâu đậm nhưng cuối cùng phải rẽ sang một hướng khác. Người con gái bước theo chồng, còn người ở lại mang theo những mùa thu buồn, những chiếc lá úa và ký ức chưa thể nguôi. Năm tháng trôi qua, cuộc sống mỗi người đã đổi thay, nhưng một tình yêu cũ vẫn âm thầm nằm lại nơi sâu thẳm tâm hồn
Bọt Trắng – cuộc gặp lại sau mười năm – Bọt Trắng – một mối tình xưa.

BỌT TRẮNG
Thôi rồi! Em đã bước theo chồng
Ngày tháng bên người có nhớ không
Mảnh chết nơi đây ngàn lá úa
Sầu tàn, ảm đạm xoáy thu phong…
Rồi qua mấy thuở em làm vợ
Sớm tối vai mang nghĩa cuộc đời
Cửa đóng, then cài, chôn dĩ vãng
Âm vang xưa cũ loãng tan trôi
Em vui hạnh phúc với con thơ
Ấm áp say nồng trải giấc mơ
Nơi đó chập chờn không có kẻ
Cùng ai ước hẹn dưới trăng đưa
Năm mười năm nữa tình cờ gặp
Ánh mắt chiều nào loang rực thắm
Khắc đậm in sâu lòng kẻ lụy
Nay màu tuyết lạnh cõi xa xăm
Em bình thản ngắm rồi em hỏi
Có phải ông là…anh phải không?
Ôi hỡi! Tôi vui hay phải nghẹn
Ngày nào yêu lắm…biến thành giông
Khung trời mộng ái đã hoang sơ
Để kẻ niềm đau bước thẫn thờ
Dẫm lá khô vàng trên nẻo vắng
Giữa bầu quạnh quẽ bóng chơ vơ…
Tôi về lục hết cánh hồn phi
Thức trắng đêm nay cạn những gì
Giấy mực, ngôn từ thành vướng bận
Thôi thì tro bụi, thoáng em đi.
Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Cuộc gặp lại sau mười năm khiến tình cũ bất chợt sống dậy, nhưng thời gian đã phủ lên tất cả một màu xa xăm lạnh giá. Người ở lại trở về với lá khô, đêm trắng và những dòng chữ, rồi lặng lẽ gửi mối tình năm nào vào tro bụi. Bọt Trắng khép lại bằng nỗi buồn của một yêu thương sâu đậm, nay chỉ còn biết để người xưa thoáng đi qua đời mình.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


