Cứ Vẫn Con Tim – Thơ Lục Bát

Cứ Vẫn Con Tim là nỗi nhớ âm thầm của hai người cách biệt, cùng mang một ánh trăng và những rung động chưa thể nguôi. – Cứ Vẫn Con Tim – Nỗi nhớ cách xa – Cứ Vẫn Con Tim – Dư âm của tình yêu.

Em & Tôi – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn cô đơn giữa đêm trăng tàn, mang những nỗi buồn và mộng tình dở dang

Cứ Vẫn Con Tim

Nàng đi dệt mộng phù du
Để buồn loang mắt, cho thu đọng hồn
Chiều chiều lặng ngắm hoàng hôn
Cung đàn réo rắt, chập chờn ý mơ,

Còn tôi khuây khỏa với thơ
Tay đan ước vọng, chân chờ gió lay
Đẩy về dĩ vãng tìm ai
Cho vơi nỗi nhớ chuỗi ngày không tên

Sớm hôm thả cánh bồng bềnh
Dặm ngàn sương khói, ánh tình nơi đâu
Để khuya lạnh phủ mái đầu
Vấn vương còn đó quyện sầu mà thôi

Tôi, nàng cách biệt đôi nơi
Cũng cùng một ánh trăng soi giữa trời
Cũng trông, cũng đợi, cũng rồi
Dạ mang canh cánh, từng hồi cảm rung

Ngắm mây, mây xám lạnh lùng
Lững lờ trôi mãi vào vùng xa xăm
Ngắm sương, sương nhẹ âm thầm
Từ từ nhỏ giọt, cạn dần sau đêm

Vậy mà cứ vẫn con tim…

1/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Giọt Buồn Rả Rích – Thơ Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng về nỗi nhớ một mối tình xưa, những rung động âm thầm và giọt buồn man mác trong chiều thu.

 Nỗi Nhớ Giữa Hai Phương Trời gợi những ngày tháng chờ mong trong sương khói và dĩ vãng. Cứ Vẫn Con Tim vẫn mang nặng vấn vương, dù đôi nơi cách biệt. Cứ Vẫn Con Tim khép lại bằng những rung động âm thầm còn mãi trong lòng.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *