
Thấy Buồn Làm Sao là những dòng thơ chất chứa nỗi nhớ và sự chờ mong một bóng hình xa cách.- Từ trăng mờ, gió đứng đến cát trắng dạt bờ, cảm xúc cứ bềnh bồng rồi chìm vào một miền thương nhớ.- Thấy Buồn Làm Sao – Nỗi nhớ người thương giữa trăng mờ và gió đứng – Thấy Buồn Làm Sao – Cát trắng, sóng bạc và một tiếng thở dài nơi cõi phù vân.

Thấy Buồn Làm Sao
Lâu rồi không gặp được em
Biết nơi chốn ấy, quả tim thế nào
Có mang sóng cuộn ba đào
Hoặc mùa thu chết lần vào tiết đông?
Mà sao tĩnh lặng trên dòng
Trăng mờ, gió đứng, mịt mùng phủ vây
Để buồn mây chẳng thiết bay
Để sầu lá cũng cuốn hoài chưa rơi
Phải chăng em đã hờn tôi
Nên chìm băng giá và rồi phôi phai
Nhẹ nhàng cửa đóng then cài
Đêm sâu cứ mặc, ngày dài cứ quên
Hay vì vườn mộng không tên
Đường vào nơi đó gập ghềnh bước chân
Dẫu cho bóng lại thật gần
Chỉ là ảo ảnh như trăng dưới hồ?!
Ta cười, ta nói, ta mơ
Ta thương, ta nhớ, ta chờ, ta mong
Yêu đương da diết cõi lòng
Ngày đêm vương vấn bềnh bồng trong thơ
Tợ cát trắng dạt mé bờ
Cũng rồi sóng vỗ xác xơ dập vùi
Cuốn theo nước bạc mù khơi
Về nơi thăm thẳm một đời phù vân…
Xui chi xúc cảm, bâng khuâng
Xui chi nhịp đập lâng lâng hãy còn
Giờ đây ánh khuất đầu non
Thiết tha hướng vọng, thấy buồn làm sao.
27/4/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Thấy Buồn Làm Sao diễn tả những tầng cảm xúc bâng khuâng khi tình yêu vừa da diết vừa mong manh như ảo ảnh dưới trăng. Từ cát trắng dạt bờ đến con sóng cuốn về mù khơi, nỗi thương nhớ cứ bềnh bồng giữa cõi phù vân, để rồi nhịp tim còn rung động cũng hóa thành một tiếng thở dài.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


