
MÙA ĐÔNG HỐT LÁ mở ra trong cái se sắt của tiết đông, khi những di ảnh và mùa thu cũ khơi lại nỗi nhớ về một bóng hình từng cùng người thơ đi qua tháng ngày.- Từ những vần thơ gửi về xa, trăm ngàn hương thắm và những đêm trăng đầy xao xuyến, dòng cảm xúc dần chuyển sang khoảng trống khi tình xưa đã rẽ sang một khúc quanh- MÙA ĐÔNG HỐT LÁ – Nỗi nhớ tình xưa giữa tiết đông se sắt – MÙA ĐÔNG HỐT LÁ – Vàng lá rơi tìm về khoảng trời kỷ niệm.
.
MÙA ĐÔNG HỐT LÁ
Se sắt cuộn tròn dưới tiết đông
Ngắm bao di ảnh, tái tê lòng
Niềm thu cũ hết, tình thu chết
Sao mãi còn đây nỗi nhớ nhung…
Em đã theo tôi suốt khoảng dài
Giữa bầu quang đãng nhẹ nhàng bay
Cố vươn cánh mỏng xoè cho rộng
Chẳng bận gì đâu phút mệt nhoài
Cùng kết thơ vần vạn sắc hoa
Gửi vào lồng lộng tặng về xa
Trăm ngàn hương thắm, say hồn lữ
Tất cả đều mang nét ngọc ngà
Có những đêm trăng tỏa sáng màu
Không gian lơ lửng cận kề nhau
Từ trong thăm thẳm muôn xao xuyến
Xúc cảm trào dâng muốn chặt vào…
Tất cả qua rồi, một khúc quanh
Hồn đan khoảnh khắc rã tơ mành
Luyến lưu ngày tháng theo vàng lá
Lặng lẽ âm thầm lả tả nhanh
Lạnh lẽo chiều nay bỗng nhớ về
Mùa thu năm trước mảnh thuyền đi
Dưới du dương thổi, lòng êm ả
Thẳng mái chèo bơi hướng ảnh thề
Có nhạc, có đàn với có em
Có từng rung động giữa buồng tim
Giờ không còn nữa bao nhiêu ấy
Tôi hốt tàn phơi…thả nhớ tìm…
17/11/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

MÙA ĐÔNG HỐT LÁ lần theo những dấu vết của một tình yêu đã qua nhưng vẫn còn rung động trong buồng tim.- Khép lại bằng hình ảnh có nhạc, có đàn, có em rồi tất cả hóa thành tàn phơi, bài thơ để lại nỗi nhớ âm thầm của người ngồi giữa mùa đông mà vẫn muốn tìm về một khoảng trời xưa.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


