
Cây Viết mở ra từ hình ảnh một vật nhỏ bé nằm giữa sắc đan thanh, trắng đỏ vàng, khiến người khách bước ngang phải dừng chân ngắm nhìn và phân vân trước vẻ đẹp của nó.- Qua những phút đắn đo, say mê rồi “cưới” em về, cây viết dần trở thành người bạn thân thiết theo người thơ suốt một khoảng đời, cùng chia sẻ những thao thức, mộng thuyền và bao điều muốn tỏ bày- Cây Viết – Người bạn thân thiết đồng hành cùng hồn thơ – Cây Viết – Nét chữ còn nghiêng giữa trang thơ dang dở..

Cây Viết
Em nằm khép nép sắc đan thanh
Kề cận kế bên trắng đỏ vàng…
Diễm lệ thu hình trong tủ kính
Động lòng kẻ sĩ bước chân ngang,
Không gian lác đác khách lưu tình
Mắt ngắm, tay cầm, ít lặng thinh
Thỉnh thoảng vài câu han hỏi nọ
Có khi ngoảnh mặt thoáng rung rinh
Tôi chậm một vòng xem đó đây
Mà lòng cứ mãi ”nghĩ về Ai”
Ôi sao đẹp quá! Mà hơi nặng
Nếu “cưới” em rồi sẽ trắng tay
Nhưng cảm say mê vóc mĩ miều
Khiến hoài vương vấn, nỗi đăm chiêu
Thôi thì cứ mặc trôi tàn vậy
Bởi lẽ lâu nay cũng khá liều
Từ đó theo tôi một khoảng đời
Những khi thao thức mộng thuyền bơi
Em vờn, em múa trên nền trắng
Ấm áp lòng tôi những tuyệt vời
Nếu chẳng có em chắc sẽ buồn
Cánh sầu ngày tháng thiếu dây chuông
Làm sao lay được niềm tâm sự
Và biết làm sao để tỏ tường…
Bỗng một ngày kia em lặng yên
Bỏ kia nét chữ hãy còn nghiêng
Bỏ tôi ngơ ngẩn nhìn trang giấy
Dang dở bài thơ mới nửa chừng.
31/10/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Cây Viết chuyển từ niềm say mê sang khoảng trống ngơ ngẩn trước trang giấy còn dang dở, khi bài thơ mới chỉ đi được nửa chừng.- Hình ảnh nét chữ hãy còn nghiêng nhưng người bạn đồng hành đã vắng mặt khiến câu chuyện về cây viết trở thành một nỗi buồn nhẹ nhàng, gắn với tình yêu thơ ca và những tâm sự chưa kịp tỏ tường.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


