
Một Mình đưa người đọc vào một khoảng không quạnh vắng, nơi quả tim buồn ngân nhịp não nề và tâm hồn phải tự thủ thỉ để tìm chút phôi pha giữa những trống trải.- Nhìn lá rụng bên thềm, người thơ nhẹ tay quét đi nỗi sầu rồi mượn nhung nhớ phủ màu lên bức tranh u ám, thả mơ về thuở xuân thì và những điều dấu yêu đã xa.- Một Mình – Nỗi cô đơn giữa đêm tĩnh mịch – Một Mình – Tìm về cung đàn và những ký ức dấu yêu.

Một Mình
Em bên ấy một mình lặng lẽ
Cả chuỗi dài quạnh quẽ thu sương
Ở trong một quả tim buồn
Mãi luôn ngân nhịp hồi chuông não nề.
Hồn mênh mang lê thê dòng nghĩ
Rồi tự mình thủ thỉ với ta
Tìm đây một chút phôi pha
Quên đi trống vắng, xót xa nỗi niềm
Nhìn rụng đổ bên thềm gió thổi
Ai có hờn, nhức nhối mặc ai
Âm thầm nhẹ với bàn tay
Cầm cây chổi quét cho bay lá sầu
Mượn nhung nhớ phủ màu lên xám
Cho tranh đời u ám chìm đi
Thả mơ về thuở xuân thì
Tìm nơi dĩ vãng những gì dấu yêu
Cho có chút hiu hiu dỗ mộng
Giấc êm đềm xoải cánh thênh thang
Đợi khuya tắm ánh trăng vàng
Tẩy bao tuyết trắng, phũ phàng giá đông
Đêm tĩnh mịch, cõi lòng trống trải
Cây khô cành rụng trái ngẩn ngơ
Lượm gom thả hết vào thơ
Để vơi khắc khoải, thẫn thờ tái tê
Thương năm tháng não nề buốt lạnh
Dưới chiều tà canh cánh bâng khuâng
Cố vươn khép lại khung tàn
Bơi vào ảo ảnh khảy đàn ngày xưa…
29/10/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Một Mình – Nỗi Niềm Trong Cõi Vắng lắng xuống giữa đêm tĩnh mịch, khi Một Mình nhìn lá rụng bên thềm, nhẹ tay quét đi nỗi sầu rồi mượn nhung nhớ phủ màu lên bức tranh đời u ám. Từ những tháng năm não nề dưới chiều tà đến phút bơi vào ảo ảnh, người thơ khảy lại cung đàn ngày xưa để vơi bớt nỗi khắc khoải và thẫn thờ.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


