Nói Với Con – Thơ Nỗi Niềm

12 Bài Thơ Hay Nhất Về Tâm Tình

Nói với con mở ra bằng một buổi tối người cha gọi hai con ngồi lại, gửi gắm những lời khuyên về cách nuôi dưỡng ý chí và vươn mình giữa cuộc đời rộng lớn.- Nhìn thấy sự ưu tư trong ánh mắt các con trước hành trình tìm kiếm sự nghiệp, tình thương cùng nỗi lo của cha hiện lên qua hình ảnh cánh thuyền giữa trùng khơi và những con sóng đang chờ phía trước.- Nói Với Con – Lời cha giữa biển đời phong ba – Nói Với Con – Ý chí mạnh mẽ vươn mình vào cuộc sống.

Một Cánh Chim Bay – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh cánh chim và con thuyền rời quê hướng về miền xa xăm giữa biển trời

Nói Với Con

Tối đêm qua kêu hai con ngồi lại
Kính cẩn nghe cha dạy với lời khuyên
Nung lửa hồng để xoải cánh loài chim
Vào khung lộng về miền nuôi dưỡng sống

Hai con ngồi đó khép hình, thu bóng
Lắng nghe cha mở rộng nghĩa cuộc đời
Làm cánh thuyền nhấp nhố giữa trùng khơi
Vượt sóng gió đến nơi bờ định hướng

Nhìn thấy nỗi ưu tư như lởn vởn
Đôi mắt xanh gờn gợn nét đăm chiêu
Lòng của cha thương quá đỗi con yêu
Đang thao thức sớm chiều tìm sự nghiệp…

Niềm trăn trở chập chờn trong thiêm thiếp
Chẳng say nồng giấc điệp tuổi hoàng hôn
Cha nghĩ ngợi, lo lắng cho hai con
Kể từ đây lượn vờn theo sóng nước

Bao cuồng phong với dập dồn lần lượt
Dập thuyền nan đang nhẹ lướt bềnh bồng
Cánh tay chèo, con có vững hay không
Ý có mạnh và lòng luôn cả quyết?…

Chuỗi đời cha hẳn hai con được biết
Lắm bao lần biển cả với sông xanh
Dưới động chao, trên gió dữ tung hoành
Khéo chèo lái trước tròng trành sắp đắm…

Con hôm nay, tuổi xuân đang rực thắm
Cõi ngàn khơi thăm thẳm hướng lần ra
Hãy vươn vai hít mạnh, cất lời ca
Bài dũng tướng vào sa trường, vó ngựa.

7/10/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Chọn Lọc (1) - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcStw18kY7z2hxnDf2hbyhCo_tKvkxpZxXsTKb12oEvtzT8HlMdO

Nói Với Con – Lời Cha Gửi Gắm Giữa Trùng Khơi mở ra từ buổi tối người cha gọi hai con ngồi lại, kể về những tháng năm từng trải qua biển cả, sông xanh, gió dữ và những lần thuyền chao đảo. Nói Với Con là lời nhắn nhủ hãy giữ vững tay chèo, nung mạnh ý chí và không khuất phục trước phong ba trên đường đời. Khép lại bằng hình ảnh tuổi xuân rực thắm, lời cha trở thành tiếng gọi đầy khí thế, thúc giục các con vươn vai, cất tiếng ca và mạnh mẽ bước vào cuộc đời.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *