Mãi Vẫn Cô Đơn – Thơ Nỗi Niềm

Mãi Vẫn Cô Đơn là tiếng lòng chìm trong không gian lạnh vắng của những canh khuya, khi thời gian tưởng đã cuốn đi nỗi buồn nhưng rồi ký ức và ưu tư vẫn trở về. Từ ngọn gió đìu hiu, lá rụng, mái đầu phủ màu xám đến những lối nhỏ, bờ ao, chiếc cầu của ngày xưa, bài thơ gợi một nỗi cô độc kéo dài qua bốn mùa. – Mãi Vẫn Cô Đơn – Nỗi niềm giữa không gian lạnh vắng – Mãi Vẫn Cô Đơn – Một kiếp độc hành qua những mùa cô quạnh.

Mãi Vẫn Cô Đơn

Khuya nay khối lạnh phủ khung buồn
Héo hắt lại càng héo hắt hơn
Ngọn gió đìu hiu mùa rụng trước
Quay về nhè nhẹ thổi từng cơn…

Bốn bề vắng vẻ tự bao giờ
Mãi vẫn còn đây quạnh quẽ chơ
Khỏa lấp thu sầu muôn lá đổ
Giờ như moi móc kiếm dây tơ

Thời gian lặng lẽ của thời gian
Khắc khoải, ưu tư gợn sóng tràn
Cứ ngỡ qua rồi không trở lại
Nào hay vẫn đó nỗi bâng khuâng

Âm vang tiếng vọng tận xa về
Từng điệp u hoài rải lối đi
Chân bước ngập ngừng nghe vướng víu
Tấc lòng nặng trĩu kéo lê thê

Dãy xám từ đâu chụp mái đầu
Che mờ ánh mắt rực tình sâu
Khiến cho không thấy, không còn nữa
Lối nhỏ, bờ ao, một chiếc cầu

Phải chăng tất cả chỉ phù du
Mới đó gần đây đã tịt mù
Khúc hát êm đềm ngân thoáng chốc
Canh tàn, cuốn cất trả âm u

Ta vẫn độc hành như thuở xưa
Dưới bầu nắng đốt, dưới trời mưa
Cô đơn còn đó, cô đơn mãi
Bám víu, bu quanh cả bốn mùa

Còn gì để nhớ với mà thương
Khi kiếp đời đen, nẻo quạnh trường
Cánh cửa tâm hồn dang mở rộng
Chỉ toàn đón nhận giọt pha sương.

22/8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng(

Tôi Biết Rồi Đây Sẽ Mất Em – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người thơ giữa chiều lá đổ, sương lam, dòng sông cuồn cuộn và mây xám, lặng nhìn tình duyên dần chia lìa.

Mãi Vẫn Cô Đơn – Một Kiếp Độc Hành Qua Những Mùa Cô Quạnh mở ra trong khung cảnh khuya lạnh, gió đìu hiu và những chiếc lá rụng, nơi nỗi buồn tưởng đã lắng xuống lại âm thầm trở về theo từng cơn gió. Mãi Vẫn Cô Đơn mang theo những khắc khoải, ưu tư và tiếng vọng u hoài của một tâm hồn vẫn còn vướng víu với những hình bóng, lối nhỏ, bờ ao và chiếc cầu đã xa. Qua Mãi Vẫn Cô Đơn, câu hỏi về phù du và những gì còn lại sau một đời độc hành càng trở nên lặng lẽ, khi cô đơn vẫn bám víu, bu quanh cả bốn mùa.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *