Một Mối Tơ Lòng – Thơ Tình Buồn

Một Mối Tơ Lòng gợi nỗi niềm yêu thương sâu kín, chênh vênh giữa mong nhớ, lời hẹn nguyền và những ngang trái của duyên tình. – Một Mối Tơ Lòng – Nỗi niềm yêu thương và duyên tình – Một Mối Tơ Lòng – Tâm tư thổn thức giữa mộng và sầu.

Một Mối Tơ Lòng

Sớm mai em trở lại quê
Có nghe rười rượi, ủ ê nỗi niềm
Vì sao duỗi cánh bay chim
Dưới vầng nửa khuyết in thềm mù khơi?

Để rồi cảm thấy chơi vơi
Cung đàn héo hắt, rã rời hồn mơ
Yêu thương ấp ủ bao giờ
Như cơn gió nhẹ, hững hờ lướt qua

Tơ lòng giăng mắc cành xa
Mỏng manh biết có rớt ra đứt lìa
Say đêm trầm bóng canh khuya
Tàn canh ánh lặn đường về nơi đâu?!

Cho em mang khối tình sầu
Tâm tư trĩu nặng, đè bao thắm nồng
Cuộc đời như thể dòng sông
Thuyền trôi lờ lững, bềnh bồng sóng lay

Tiếng hẹn nguyền, trọn với Ai
Là sầu vạn kỷ, hay say mộng ngàn
Cùng nhau tắm ánh trăng vàng
Hay cùng thắt thẻo, ngỡ ngàng mây sương?

Giờ đây ngang trái ôm buồn
Tiếc cho mấy bước lại vương xích cùm
Hương yêu loang toả một vùng
Mà trời lại xám phủ trùm lối đi…

Canh thâu vương vấn ảnh thề
Từng thoang thoảng đến kéo lê giọt lòng
Bao nhiêu lóng lánh nhỏ ròng
Bấy nhiêu thổn thức, bềnh bồng tâm tư.

10/7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nỗi Niềm Của Mẹ – Thơ Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng về tình mẹ, nỗi đau thầm kín, sự hy sinh và những day dứt trước cuộc sống gia đình.

Một Mối Tơ Lòng – Nhất Lang ngân lên nỗi buồn của một mối duyên còn vương vấn giữa những nhớ thương và ngang trái. Một Mối Tơ Lòng trải dài theo dòng tâm tư thao thức, để Một Mối Tơ Lòng lưu lại dư âm tình sầu trong đêm vắng.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *