
Tôi Nợ Em gợi nỗi day dứt về một mối tình xa cách, nơi những ân tình và kỷ niệm vẫn còn nguyên trong lòng. – Tôi Nợ Em – Món nợ ân tình của một mối duyên xưa – Tôi Nợ Em – Nỗi nhớ và day dứt không nguôi.

TÔI NỢ EM
Từ độ đôi mình ôm vĩnh biệt
Cuộc đời hai ngả rẽ dòng sông
Em về chốn ấy vui làm vợ
Tôi quạnh cô đơn, thắt thẻo lòng…
Bao chiều ảm đạm vọng ngàn khơi
Nhìn đám mây đen vắt vẻo trời
Chầm chậm trôi xa vào cõi mất
Giống tình tôi thoảng bốc bay hơi
Rồi thấy thương hoài chuỗi tháng năm
Nhà em cách biệt mấy đò giang
Nhớ anh nhiều lắm làm sao gặp
Dành dụm chút tiền để ghé sang
Bắp vàng lủng lẳng xách cầm tay
Tình thắm đong đầy gửi tặng Ai
Băng ghế chung ngồi, từ trái một
Lim dim thưởng thức, nỗi niềm say…
Ngờ đâu giông bão dậy lưng tầng
Vỡ mảnh trăng tình, rã ánh thanh
Sấm chớp bừng tia giăng khắp nẻo
Tơ lòng đứt đoạn giạt xa xăm
Khi hiểu sự tình, tôi thấy nợ
Nợ em thuở ấy những dòng thư
Nợ từng rung cảm, tim dào dạt
Để thấy khung trời vạn sắc mơ
Nợ vì em phải vượt đường xa
Tặng ấm cho anh, nghĩa đậm đà
Bất chợt giông cuồng gieo sóng dữ
Đắm chìm tan tác mảnh thuyền hoa.
25/5/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tôi Nợ Em – Nhất Lang kể về những yêu thương, kỷ niệm và ân tình còn vương lại sau một cuộc chia xa. Tôi Nợ Em mang nỗi day dứt sâu xa trước những điều chưa thể trả, để Tôi Nợ Em ngân lên một lời nhớ thương.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


