Một Lần Rồi Khuất Bóng

Một Lần Rồi Khuất Bóng là những dòng hồi tưởng về một thời chinh chiến, nơi giữa tiếng động cơ, lằn đạn và những chuyến đi đầy hiểm nguy vẫn hiện hữu hình bóng của người thương. Những khoảnh khắc đời lính được đan xen cùng nỗi nhớ, thư tình và những rung động riêng tư rất đỗi sâu đậm.– Một Lần Rồi Khuất Bóng – hồi ức người lính giữa những năm tháng chinh chiến – Một Lần Rồi Khuất Bóng – tình yêu và bóng người thương còn lại trong ký ức.
Nỗi Nhớ & Niềm Đau – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người đứng bên dòng sông nhìn vầng trăng khuyết, nhớ người xưa và những kỷ niệm đã xa.

MỘT LẦN RỒI KHUẤT BÓNG

Khem khép mắt thả hồn về năm cũ
Từ trực thăng vần vũ cõi không gian
Nhìn lờ lững mây ngàn xuôi ngọn gió
Nỗi phiêu bồng đây đó chạnh miên man…

Rẹt..rẹt..rẹt ôi chao! Lằn đạn bắn
Từ dưới đâu xuyên thẳng khoảng đuôi dài
Con chim sắt lung lay rung địa chấn
Vội quay đầu mặt phẳng đáp thôi bay

Đời chinh chiến rủi may trong gang tấc
Chẳng gì hơn trọn thật với yêu đương
Để mai kia sa trường yên ngủ giấc
Bóng ma trơi phảng phất kiếm người thương

Ba lô nặng ghé dừng chân quán nước
Làn khói thơm lả lướt quyện niềm mơ
Hình bóng em vật vờ nơi mộng ước
Nhẹ nhàng bay phía trước kéo vần thơ…

Ghé vô trại, chuyện trò vài bạn hữu
Xong vào lều ngơi nghỉ khỏe thân ra
Châm điếu thuốc phì phà cho tỉnh trí
Rồi thư tình thủ thỉ, gửi người ta…

Cơn lốc mạnh cuốn xa vào tít tận
Nhạc cung đàn mấy bận trỗi âm thanh
Và sợi tơ lòng, lần đem ra quấn
Để chuỗi dài lận đận luống bâng khuâng…

Em bây giờ tuổi độ khoảng như tôi
Chắc cũng đã qua thời trăng với mộng
Có khi nào ánh hồng xưa réo gọi
Nhớ nhung về vời vợi một dòng sông?

12/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vương Vấn Tri Âm – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người lặng lẽ bên vườn thơ giữa chiều thu, nhớ về tri âm và những ngày tao ngộ

Một Lần Rồi Khuất Bóng – Năm tháng đã lùi xa, chỉ còn ký ức âm thầm trở lại trong tâm tưởng. Người xưa giờ có lẽ cũng đã đi qua những mùa trăng mộng, nhưng câu hỏi cuối bài vẫn ngân lên một nỗi bâng khuâng: liệu nơi dòng sông năm cũ, có khi nào tình xưa chợt tìm về trong nhớ nhung?

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *