
Khóc Mẹ là tiếng nấc nghẹn ngào trước sự ra đi của một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều mất mát. Từ ngày sớm chịu cảnh góa bụa, Mẹ một mình bước qua những tháng năm cơ cực, lặng lẽ bươn chải để nuôi chín người con khôn lớn giữa bao nhọc nhằn của cuộc sống.- Khóc Mẹ – Cuộc đời tảo tần và tình thương của Mẹ – Khóc Mẹ – Nỗi đau vĩnh biệt người Mẹ hiền.

KHÓC MẸ
Sáng nay Mẹ đã bỏ đi rồi
Vĩnh biệt dương trần, thả giọt rơi
Trả lại cuộc đời muôn khổ lụy
Ảnh hình góa phụ mảnh hồn tơi…
Bốn mươi hai tuổi chít khăn tang
Vạn mối u hoài ở trái tim
Thảm thiết khóc chồng về cát bụi
Chơi vơi liễu héo đỡ cành non
Từ đó cuộc đời của Mẹ tôi
Bị hàng mây xám đã dừng trôi
Lửng lơ cõi lộng che vầng ánh
Mảng tối phủ dày xuống tận nơi
Con thơ chín đứa, cảnh cơ hàn
Lặn lội sương tàn, uống nắng chang
Giữa chốn chợ đời lăn lóc kiếm
Chút cơm, ít cá để con ăn
Thời gian ảm đạm dài đăng đẳng
Cả khối trời sầu quạnh hắt hiu
Bên góc thu mờ ôm giá lạnh
Ưu tư, lo lắng biết bao nhiêu…
Khắc khoải, nặng nề mấy chục năm
Hôm nay lửa tắt dưới trần gian
Hồn đau của Mẹ rời dương thế
Để mãi từ đây nỗi đoạn trường…
Con nhớ con thương sắc Mẹ hiền
Một đời tuyết trắng phủ vành hiên
Âm u, giá rét không màng bận
Chỉ biết con tôi với mảnh thuyền.
11/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Khóc Mẹ là những dòng thơ đầy xúc động về cuộc đời người Mẹ góa bụa, một mình nuôi chín người con giữa bao năm cơ hàn, giá rét và nhọc nhằn. Mẹ đã hy sinh cả tuổi đời, chỉ mong các con có được bữa cơm và chốn nương thân. Khi Mẹ về với đất, nỗi thương nhớ cùng hình bóng Mẹ hiền vẫn mãi khắc sâu trong lòng người con.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


