
Day Dứt (2) là câu chuyện về một lần gặp gỡ và nụ hôn giữa đêm trường, để rồi người đi, người ở lại mang theo tháng năm dài ngóng đợi. Vầng trăng khuyết, gió khuya và những giọt lệ gợi nỗi đau của một mối tình dang dở- Day Dứt (2) – Nỗi nhớ người xưa dưới trăng – Day Dứt (2) – Mối tình dang dở vì nghịch cảnh..

DAY DỨT (2)
Lặng lẽ thời gian thấm thoắt nhanh
Vầng trăng nửa khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít như than thở
Kẻ ở người đi, cảnh dở dang…
Anh đến làm chi để nhớ thương
Nụ hôn trao tặng giữa đêm trường
Khiến em nhớ mãi, hồn đau đáu
Xa vắng anh rồi, lệ với sương
Tháng năm vời vợi dõi trông hoài
Thăm thẳm mịt mờ cuối nẻo mây
Trên má dấu yêu còn đọng mãi
Để lòng lưu luyến bóng hình ai
Sao chẳng tìm em vậy hỡi anh
Một lần rồi lẩn khuất vầng xanh
Cho tim buồn bã, mang vương vấn
Khắc khoải, âu sầu, giọt nhỏ canh?…
Thuở ấy em ơi! Nghịch cảnh đời
Khiến tình hé nhụy chợt chơi vơi
Niềm thương, nỗi nhớ em ôm ấp
Lặn lội tìm anh để tỏ lời…
Đôi mình héo hắt, nén hờn đau
Anh trở về quê, để lại sầu
Lận đận, thăng trầm trên biển sóng
Tan dần, phai nhạt, mất tình sâu
Hà ơi! Năm tháng dưới hoàng hôn
Day dứt lòng anh ghịt níu hồn
Sao nỡ đoạn đành không trở lại
Trọn đời vĩnh biệt cánh hoa thơm.
01/11/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Day Dứt (2) là những dòng thơ về một mối tình sâu đậm nhưng không trọn vẹn, nơi nghịch cảnh khiến đôi người xa cách. Từ nỗi nhớ, sự chờ mong đến lời vĩnh biệt, tình xưa đã phai theo năm tháng nhưng nỗi day dứt vẫn còn ở lại.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


