Cầu Tre Lỡ Nhịp gợi lại một mối duyên đã lỡ giữa hai bờ dòng sông, để những kỷ niệm xưa chỉ còn biết gửi theo gió.- Qua hình ảnh con đò chìm xuống và một thời gió trăng phôi phai, bài thơ mang nỗi buồn sâu lắng của người ở lại.- Cầu Tre Lỡ Nhịp – Mối duyên lỡ giữa hai bờ sông – Cầu Tre Lỡ Nhịp – Một thời gió trăng hóa thành mây khói.

CẦU TRE LỠ NHỊP
Nào đâu gỗ đá vô tri
Mà không hiểu được chia ly là buồn
Rồi đây những độ canh trường
Muôn vàn kỷ niệm vấn vương não nề…
Hết rồi ngày tháng lê thê
Lời thương, tiếng nhớ gởi về cho ai
Chẳng còn duỗi cánh hồn bay
Tìm thương chốn ấy đêm nay trọn tình…
Từ đây lặng lẽ riêng mình
Đàn cò réo rắt, bóng hình đong đưa
Niềm thu vọng nhớ ngày xưa
Để sầu man mác vật vờ mà thôi
Cầu tre nhịp đã lỡ rồi
Bờ sông hai bến, dòng trôi tít ngàn
Con đò sóng đẩy lật ngang
Từ từ chìm xuống giữa màn âm u
Năm kia tao ngộ đầu thu
Cõi lòng dào dạt, vi vu gió vờn
Giờ nặng trĩu, cả đôi chân
Cũng đầu thu nữa nhưng tàn xót xa…
Ta về gói mảnh hồn hoa
Một thời nào đó để mà thủy chung
Còn duyên thuyền mộng trên dòng
Tan thành mây khói, nỗi lòng buồn tênh
Trả ai năm tháng bồng bềnh
Cùng nhau chắp cánh thang thênh lưng trời
Tình yêu giờ đã vỡ rồi
Phôi phai người nhé! Một thời gió trăng.
3/7/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Cầu Tre Lỡ Nhịp là những dòng thơ về một cuộc tình từng dào dạt rồi tan thành mây khói. Từ con đò chìm giữa dòng, cây cầu lỡ nhịp đến những tháng năm chắp cánh lưng trời, tất cả trở thành ký ức khiến người thơ mang nỗi buồn sâu lắng.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


