
Nỗi Sầu Ma Nữ gợi nỗi cô đơn của Ma Nữ sau phút chia xa Hồn Lang. – Nỗi Sầu Ma Nữ chan chứa nước mắt, nhớ thương và những kỷ niệm tình yêu giữa không gian lạnh vắng. – Nỗi Sầu Ma Nữ mở ra khát vọng tìm về cõi thế để tình yêu được sống lại dưới ánh trăng.

NỖI SẦU MA NỮ
Sau khi chàng đi…
Ôi! Chàng đã đi rồi, để lại ta
Nỗi buồn tan rã giọt sương pha
Còn đâu ngàn sáng, thiên huyền diệu
Dìu dặt du dương, ánh ngọc ngà…
Khung trời cô tịch, mây u ám
Trăng đã khuất mờ, lạnh lẽo thêm
Bốn phía lặng tờ ôm vắng vẻ
Dế sầu nức nở dưới màn đen
Hoa ơi! Có thấy dòng châu lệ
Giọt nhỏ xuống đây cảm nhớ hoài
Và nước! Ngươi trườn theo ngọn sóng
Có nghe da diết cõi lòng ai?
Giữa trái tim đau đầy nỗi nghẹn
Hết rồi nồng ấm tiếng yêu em
Không gian ảm đạm, tình tan tác
Liễu héo, nguyệt tàn, rũ bóng đêm…
Em thương nhớ quá hồn lang ạ
Đâu nỡ lòng nào muốn cách xa
Nhưng bởi nhìn anh buồn khoé mắt
Thôi đành dang dở nhịp ngân nga
Trăm năm dương thế chàng còn nhớ
Một ảnh hồn ma ở chốn này
Mòn mỏi đợi chồng bên giá lạnh
Dấu yêu, kỷ niệm…tím trời mây?…
Không! Không! Không thể mãi buồn than
Vò võ thâu canh lụy nhớ chàng
Ta sẽ tìm Ai nơi cõi thế
Cho tình sống lại dưới trăng thanh…
05/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nỗi Sầu Ma Nữ là dòng tâm tình của một bóng hồn mòn mỏi trước cuộc chia ly. – Nỗi Sầu Ma Nữ đan xen nỗi buồn, niềm thương nhớ cùng những dấu yêu còn lưu lại giữa âm cảnh. – Nỗi Sầu Ma Nữ để lại dư âm da diết của một tình yêu chưa muốn khép lại.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


