Về Thăm Chốn Cũ Với Nỗi Niềm Xưa – Tổng Hợp Những Đoản Khúc

10 Bài Thơ Tâm Sự Hay Nhất Có Thật

Về Thăm Chốn Cũ Với Nỗi Niềm Xưa – Tổng Hợp Những Đoản Khúc

Tập Thơ Tổng Hợp Những Đoản Khúc Tâm Tình & Nỗi Niềm Tâm Sự - Page 5 Hua-co-don

Về Thăm Chốn Xưa (1)

Lão thong thả sắp hàng chờ mua vé
Man mác niềm, chạnh nhớ thuở năm nao
Cũng thỉnh thoảng ghé vào đây lặng lẽ
Nhưng khác hình xuân trẻ với dài râu…

Độ sung mãn, dạt dào muôn ý sống
Dưới trưa hè nóng bỏng, nét hiên ngang
Mặc khốn khó, gian nan, cuồng dấy động
Chí vững vàng chèo chống lướt thênh thang

Chàng thanh niên ấy, trầm ngâm ít nói
Nhưng mỗi lần ngõ lối bước thân quen
Đôi rực ánh bật đèn, duyên sáng chói
Trải ánh vàng dẫn tới sát bờ tim

Biết bao nét dịu hiền trao ngọt mật
Lắm vườn hồng phảng phất gió đưa hương
Vẫn bình thản theo đường xa thả bước
Hướng dặm ngàn cố vượt khỏi màn sương

Bóng phù vân nhẹ buông về khuất nẻo
Bỏ hồn xưa lẽo đẽo, chập chờn đây
Chầm chậm rung, lắt lay dường gọi réo
Âm vang buồn, thắt thẻo, tím trời mây…

Từ trong quầy chìa tay kèm mảnh nhỏ
Kéo miên man dừng đó, tạm phôi pha
Tờ giấy bạc móc ra, xong rời chỗ
Ghế băng ngồi, trăn trở, tiếp ngân nga

Mấy chục cây số, la đà lam khói
Xám mờ treo, rười rượi khối tâm tư
Chút nữa thôi vài giờ xe điểm tới
Biết ai còn để gửi lại thời thơ?…

07/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Tổng Hợp Những Đoản Khúc Tâm Tình & Nỗi Niềm Tâm Sự - Page 5 Images?q=tbn%3AANd9GcTvClkDo3sW8YPMtIr1BQTz5zk2vMU4lFuO6_qRI7f3TdPIgpjr&usqp=CAU

Về Thăm Chốn Xưa (2)

Bước xuống bến, đi lần về phía trước
Tim đập dồn, cảm xúc nhẹ nhàng dâng
Ghé lên lề tạm dừng chân vài phút
Đảo mắt nhìn đây đó có ai quen?

Cánh thời gian cứ dần trôi lặng lẽ
Mới đấy mà cũng đã mấy mươi năm
Nhớ khuya ấy lão âm thầm rời bỏ
Tháng năm dài cực khổ với gian nan

Để từ tay trắng, làm nên chút đỉnh
Dẫu chưa giàu nhưng rủng rỉnh tiền tiêu
Nhà cửa ấm, phiêu diêu hồn thanh thản
Gợi xuân vườn lởn vởn bóng tình yêu

Có ngờ đâu một chiều rơi tan tác
Bánh xe đời sắp đặt cuộc phong sương
Nỗi bất mãn, quật cường nào khuất phục
Gói lạnh lùng, ấm ức trước tai ương

Năm năm dài, nhọc nhằn, bao xây dựng
Phút giây này ôm hận dã tràng xe
Chấu tránh voi vẫn là điều thượng sách
Bởi kiếp đời thử thách mấy lần qua?…

Lão hồi tưởng xưa, và hờn vũ trụ
Sao bày chi những kẻ thất nhân tâm
Cậy quyền thế ngang tàng gieo nghiệt ngã
Khiến chuỗi ngày tơi tả gót đôi chân

Nay tất cả hóa thành vầng lam khói
Khuất xa mờ diệu vợi rã tan phai
Bỗng bất chợt lắt lay niềm trăn trở
Thoáng ngậm ngùi, lão nhớ thuở trần ai…

09/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 42 Images?q=tbn:ANd9GcTbWBlMLxzqEcctj3vcwiZieiQaZu_fm6Z8piW8Quib1mfHCpD1

Về Thăm Chốn Xưa (3)

Niềm nghĩ ngợi kéo dài nhăn khóe mắt
Man mác buồn rung lắc khối tâm can
Chân tiếp bước, tiếng đàn thu réo rắt
Gợi ảnh hình sóng lật mảnh thuyền nan…

Tuổi hồn nhiên sớm thành nhiều tư lự
Đối diện đời trăn trở nối liền theo
Để mỗi độ nắng chiều khơi nỗi nhớ
Rải rác vàng rụng vỡ, tím đìu hiu

Đêm tĩnh mịch liêu xiêu màn bóng nguyệt
Đẩy vật vờ da diết vấn vương thương
Bao kỷ niệm, con đường say thắm thiết
Trước cảnh tình, rũ riệt nhánh buông sương…

Chợt vun vút ngọn luồn xuyên mái bạc
Lất phất làn, nhàn nhạt áng mây đưa
Thôi! Gác lại ngày xưa hằn sỏi đá
Hướng thẳng về chỗ đó! Lạ lùng ha

Cầu hồi ấy bắt qua kia sông Móng
Dốc nghiêng nghiêng, ráp đoạn mấy hàng cây
Dừa cưa thân lót hai đầu nạng chống
Tre cặp sườn, chầm chậm chuyển bàn tay

Giờ bê tông đổ dày trong cốt thép
Thông thoáng nhìn, vẻ đẹp nét tinh khôi
Rộng bề ngang tới lui đà thuận tiện
Khác xa thời khốn đốn ngập đầy vơi…

Ồ nhà cửa! Ôi thôi! Xây san sát
Dọc theo bờ rậm mát dãy xanh um
Dừng chân ngắm, lão lâng lâng cảm xúc
Nhớ năm nào chen chúc cỏ tùm lum…

10/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Tổng Hợp Những Đoản Khúc Tâm Tình & Nỗi Niềm Tâm Sự - Page 5 Images?q=tbn%3AANd9GcSMKbE-vZWRFdmMtRreo13G8dEW_TLf0CNY3KZSFMu2FuMacCbF&usqp=CAU

Về Thăm Chốn Xưa (4)

Mênh mang trăn trở chuyện xưa nay
Chầm chậm đôi chân trải bước dài
Ồ! Quán Hai Tình đâu chẳng thấy
Mà đường tấp nập, chợ nằm đây…

Chạnh nhớ thuở nào buôn bán ghe
Hừng đông sông Móng lẹ chèo qua
Cơm ăn, các thứ…thì khoan đã
Nhấm nháp cà phê trước gọi là…

Những lúc mưa dầm nghỉ xả hơi
Ráo trời thong thả bộ vòng chơi
Từ đầu Kinh Mới ra sau cuối
Thăm viếng, quan tâm, nghĩa sống đời

Khi nào hàng cạn, về Cần Thơ
Khuây khỏa tâm tư chút đỉnh giờ
Quán nhạc ngồi trầm hay rạp hát
Thả hồn lững thững đến khung mơ

Sức khỏe dẻo dai, vạm vỡ hình
Ngủ ngon, ăn mạnh, dạ quang minh
Thường hay giúp đỡ người lâm nạn
Thẳng thắn, hiên ngang, sẵn nhiệt tình

Tinh thần, ý lực vững vàng thân
Vất vả, khó khăn chẳng ngại ngần
Trưa gối dưới tàn say thả giấc
Ngày bường nhấp nhố tắm chang chang…

Tất cả giờ đây, luống ngậm ngùi
An bày mệnh số giữa dòng trôi
Phong sương mấy độ, đầy vương vấn
Để bóng hoàng hôn mãi lần hồi…

11/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 42 Images?q=tbn:ANd9GcT1J_npElwpEykKT3vUV9_AgJ3_kGkw4yjbS1XXI-Rv4ZrF3-uerg

Về Thăm Chốn Xưa (5)

Lão ngắm quanh bề, tiếp tục đi
Lan man thơ thẩn những điều chi
Mà đôi rười rượi chìm sâu thẳm
Nhiu nhíu tụ lằn, đọng khóe mi…

Chơ vơ giữa cảnh lạ lùng sao
Chẳng gặp thân quen để tiếng chào
Chỉ có từng hồi bao ánh mắt
Ngước nhìn thoáng vụt, hướng quay mau

Ngẫm nghĩ phải rồi! Mấy chục năm
Thời gian, hình cũ quá xa xăm
Cảnh tình, thế sự nhiều thay đổi
Khách lạ, người dưng, tức ngỡ ngàng

Bùi ngùi, vương vấn lững lờ trôi
Đảo mắt tới lui kiếm chỗ ngồi
Ờ! Phía đằng kia ngang góc khế
Quán che mái đỏ thấy vui vui

Giọt đắng nhâm nhi, thả cánh hồn
Chập chờn, ẩn hiện bóng hoàng hôn
Bờ đê lặng lẽ chàng trai trẻ
Man mác tâm tư, nỗi nhớ… buồn

Cầu gòn lững thững qua bên ấy
Gần gũi, tơ vương chuỗi tháng ngày
Bỗng chốc lạnh lùng thư đoạn tuyệt
Trời ơi! Đau khổ nát lòng Ai

Cắn rứt lại về ghịt níu tim
Mơ màng, lởn vởn dưới thu đêm
Mấy lời vĩnh biệt…anh vừa thốt
Nước mắt lăn dài má của em…

12/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 42 Images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xsHW4_N_4gxiSfFwnv1rf

Về Thăm Chốn Xưa (6)

Ngậm ngùi, da diết cả tâm can
Dày dạn phong sương dấu lệ hàng
Trọn nỗi niềm thu gom lắng đọng
Bâng khuâng, day dứt giũ tơ đàn…

Gọi quán tính tiền, xong đứng lên
Thẫn thờ, lạc lõng giữa mông mênh
Bờ môi nhoẻn nhẹ hình chua xót
Thấm thoắt thời gian… cũng với mình

Dốc cầu thoai thoải lần chân bước
Bỗng chiếc Honda ngược hướng về
Nghiêng mặt thoáng nhìn rồi chạy thẳng
Vô tình khách lạ với người đi

Dừng khoảng lưng chừng, dưới ngọn đưa
Chập chờn, ảnh bóng thuở ngày xưa
Những lần qua lộ xoay đầu ngắm
Cảm cảm, thương thương mấy đoạn dừa

Buồn buồn chợt thấy chút vui vui
Cánh nhạn phù vân vẽ cảnh đời
Trước phá bụi lùm gieo giống hạt
Cho sau đất thịt rộ xanh tươi

Tiếp tục thả dài cặp mé sông
Lan man nghĩ ngợi tái tê lòng
Tràn trề lửa sống thời xuân trẻ
Sao lại quẩn quanh một khúc dòng?

Để giờ đối diện đổi thay đây
Lạ lẫm, chơi vơi khoảnh khắc này
Tức tưởi, nghẹn hờn hay nuối tiếc
Rung rung lão khựng, ngước vầng mây…

13/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 42 Images?q=tbn:ANd9GcRgx25HC57ovf-7q0XTu1E-GfB7PPQh83JPNYELzxkT7kf9ozXI

Về Thăm Chốn Xưa (7)

Dàu dàu thương nhớ thuở xuân xanh
Khựng bước chơ vơ, hốt rụng tàn
Ngắm nghía, nâng niu hồn dĩ ảnh
Gom tròn chầm chậm thả không gian…

Đối mặt phong sương chuỗi tháng ngày
Chiều nhìn lá đổ, nghẹn sầu cay
Canh khuya thao thức vườn thu vắng
Man mác u hoài gửi khói mây

Dở dang, tan nát cánh chim đời
Rớt giữa bịt bùng ngộp cả hơi
Cố sức tận cùng tìm lối thoát
Khỏi màn mù mịt, quấn chơi vơi

Lên đến miệng hang thì đã quá
Ba phần vạt nắng khuất trời xa
Từng cơn gió thoảng đưa lờ lững
Thêm nét âm u vẽ xế tà…

Giờ đây thong thả, nghiệm, suy tư
Sóng lượn thênh thang mãi vỗ bờ
Bọt nước muôn đời nào chẳng trắng
Con người, phận số giống như thơ…

Bài thơ của lão thuộc thơ buồn
Đọng phiến rũ nhành ửng lệ sương
Lắm buổi âm thầm nơi góc quạnh
Lão trầm, lão đọc, lão nghe chuông…

Sáng nay tìm sưởi chút tâm hồn
Về chốn xa mờ thăm viếng thân
Kẻ đã dời nơi, người nấm mộ
Vài ba còn lại ngỡ ngàng…Anh!…

14/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: Sưu tầm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *