BỨT ĐỨT Thao thúc mãi, từng hồi thương nhớ Ảnh dáng hình rạng rỡ dưới trăng Ái yêu hòa điệp cung…
Xin Gửi Giùm Tôi
XIN GỬI GIÙM TÔI Chiều hôm nay bên góc đời nhân thế Ngắm giọt sầu giữa xế rụng lưa thưa Xuyên…
Tơ Lòng Dĩ Vãng
TƠ LÒNG DĨ VÃNG Em ngước nhìn tôi, ánh trĩu buồn Nghẹn ngào nức nở, giọt trào tuôn Rồi em thỏ…
Ta Hỏi Rồi Lại Thôi
TA HỎI RỒI LẠI THÔI Ta hỏi trăng này! Trăng ở đâu Mà sao những độ tối canh thâu Thênh thang,…
Lỡ Làng Cánh Chim
LỠ LÀNG CÁNH CHIM Không gian phủ kín vạt mờ Bầu hiu hiu lạnh hững hờ gió mây Nhánh chiều co…
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) NẤM MỒ HOANG Đảo vắng vi vu gió phất phơ Mồ hoang…
Dòng Thơ Hồn Hòa Điệp Khúc
DÒNG THƠ HỒN HÒA ĐIỆP KHÚC ———————————————— TÂM TÌNH BẬU BẠN (1) Hồn Lang ơi! Khuya rồi chàng ạ Sao chàng…
Bởi Trái Tim Của Nghìn Thu
BỞI TRÁI TIM CỦA NGHÌN THU Bởi trái tim! Trái tim của nghìn thu Tình bất tử! Mặc dù bao chuyển…
Tiếng Tơ Lòng
TIẾNG TƠ LÒNG Viên ngọc bích nàng cất vào giữa trái Quả tim tình ngần ấy của yêu đương Ngày hôm…







