Ai Nỡ Ai nỡ an bài cảnh trái ngang Để nay dang dở một cung đàn Lời ca thắm thiết ươm…
Lãng Tử – Thơ Nỗi Niềm
LÃNG TỬ Lãng tử trời đông mặc áo hàn Đó đây thả gót mộng mơ đan Bạc tiền rủng rỉnh tiêu…
Thương Nhớ Tình Quê – Thơ Nỗi Niềm
THƯƠNG NHỚ TÌNH QUÊ Lững thững, mênh mang dưới ráng tà Ánh buồn lặng lẽ hướng trời xa Bâng khuâng lữ…
Cõi Thanh Tao – Thơ Nỗi Niềm
CÕI THANH TAO Lặng ngắm xuân vườn êm ả thay Trăm hoa hé nhụy thắm tươi này Hương loang bốn phía…
Cầu Lỡ Nhịp – Thơ Tình Buồn
CẦU LỠ NHỊP Yêu dấu mà nay lỡ nhịp cầu Để hồn thương nhớ lạc về đâu Chơ vơ, quạnh quẽ…
Nói Với Nàng – Thơ Tình Yêu
NÓI VỚI NÀNG Anh mãi yêu em đậm thế này Thật nhiều, thật ngất, thật là say Gần bên mỗi độ…
Vun Vén – Thơ Tình Yêu
Vun Vén Hờn giận nọ này rồi cũng quên Phút giây khép cửa, dạ mong đền Nhẹ nhàng bật lửa châm…
Giây Phút Giận Nhau – Thơ Tình Yêu
Giây Phút Giận Nhau Giây phút vô tình giận dỗi lâu Mới hay vương vấn thật là sâu Đêm buồn trăn…
Anh Xe Ôm – Thơ Cảnh Đời
ANH XE ÔM Tờ mờ ánh ló tận xa xăm Mệt mỏi còn đây, ghị kéo nằm Chạnh nhớ tiền nhà…
Nỗi Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
NỖI NHỚ Tà buông vạt nắng rụng sau hè Lưng lửng xong rồi lẹ dắt xe Lộ nhựa thênh thang chân…







