CẤT GIỮA TÚI HỒN THƠ “Thơ liền âm từ cuối” Lặng lẽ anh ngồi, chạnh ngẩn ngơ Chứa chan ảm đạm…
Tiếng Vọng Một Thời
Tiếng Vọng Một Thời Thuốc hút, kim chỉ, đá lửa, hộp quẹt…đây Tiếng rao lồng lồng Khuấy động dòng sông Người…
Băng Giá Mà Chẳng Thấy Mùa Đông
Băng Giá Mà Chẳng Thấy Mùa Đông Anh và em hai trái tim côi Đang cứ mãi từng hồi ôm thổn…
Còn Hơn Là Cô Lẻ
Còn Hơn Là Cô Lẻ Em gian nan, khấp khểnh trên một chuyến xe đời Còn ở tôi cũng một thời…
Tím Cả Lòng Tôi
Tím Cả Lòng Tôi Tiếng của em buồn…qua điện thoại… Như cái gì nhức nhói quả tim tôi Yêu làm chi…
Giây Phút Thẫn Thờ
Giây Phút Thẫn Thờ Nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi hỡi Nương? Để ta phải ôm buồn theo thắt dạ Dòng…
Day Dứt – Thơ Tình Buồn
Day Dứt Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua Biết bao lần…hẹn…
Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây
MẤT EM RỒI TÔI SỐNG VỚI AI ĐÂY Mất em rồi tôi sống với ai đây Khi ngày tháng mang đầy…
Dưới Bóng Thời Gian – Thơ Nỗi Niềm
DƯỚI BÓNG THỜI GIAN. “Anh đừng cố đứng chờ em nữa nhé Em chẳng còn trẻ nữa để đợi anh” Ôi!…
Cảm Thu – Thơ Nỗi Niềm
CẢM THU Thu cảm nên trời nắng dịu hanh Lững lờ nhạt loãng trải khung xanh Suy tư hằn dấu dần…









