TẤC LÒNG GỬI HỒN MẸ Xác Mẹ giờ đây đã liệm rồi Quan tài lặng lẽ dưới đêm soi Màu thu…
Đôi Mắt Và Niềm Ray Rứt
ĐÔI MẮT VÀ NIỀM RAY RỨT Đôi mắt ửng sầu thả giọt rơi Đăm đăm nhìn thẳng hướng vào tôi Giống…
Day Dứt (2) – Thơ Nỗi Niềm
DAY DỨT (2) Lặng lẽ thời gian thấm thoắt nhanh Vầng trăng nửa khuyết tự bao lần Đêm đêm gió rít…
Hỡi Chàng Thi Sĩ Đa Buồn
HỠI CHÀNG THI SĨ ĐA BUỒN Hỡi chàng thi sĩ đa buồn Sao anh ngồi cạnh ven đường ngẩn ngơ Đâu…
Còn Gì Dưới Bóng Hoàng Hôn
CÒN GÌ DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN Còn gì dưới bóng hoàng hôn Mở ra nẻo sáng cho lòng của ta Khỏi…
Nỗi Lòng Của Cây – Thơ Nỗi Niềm
NỖI LÒNG CỦA CÂY Hỡi cây giữa chậu nằm kia Từ miền khoáng đãng đem về nơi đây Đặt gần phòng…
Dạo Phố Chiều Nay – Thơ Nỗi Niềm
DẠO PHỐ CHIỀU NAY Ngồi xe dạo mấy con đường Ngắm nhìn cảnh vật lòng vương vấn lòng Thuở nào sóng…
Thi Sĩ Và Gió – Thơ Nỗi Niềm
THI SĨ VÀ GIÓ Ngươi thấy ta buồn an ủi ta Cho thu ngày tháng quấn trăng tà Loãng tan bóng…
Gió Và Thi Sĩ – Thơ Nỗi Niềm
GIÓ VÀ THI SĨ Hỡi người thi sĩ giữa canh khuya Sao vẫn còn đây chẳng chịu về Chìm giấc no…
Tái Tê – Song Thất Lục Bát
TÁI TÊ Đàn đã cất, âm thanh cũng nát Cả một thời níu lắc con tim Giờ đây đành phải lặng…









