DA DIẾT NỖI NIỀM XƯA Ngày xưa em đến lòng tôi Cho nhau hạnh phúc để rồi vấn vương Một đời…
Bâng Khuâng
BÂNG KHUÂNG Biết bao lần nói rằng thôi Không còn nghĩ ngợi đến người năm xưa Ngân nga như thế…
Vương Vấn Hình Xưa
VƯƠNG VẤN HÌNH XƯA Em ngồi gần sát bên anh Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời Bờ môi dễ…
Thôi Đành Nằm Yên
THÔI ĐÀNH NẰM YÊN Chẳng ngờ anh gặp lại em Nửa vầng trăng khuyết của đêm năm nào Xanh xao vàng…
Canh Cánh Mộng Tình – Thơ Đường
CANH CÁNH MỘNG TÌNH Anh kết tình thơ vạn chữ yêu Gửi vào nơi đó biết bao nhiêu Niềm thương lưu…
Du Dương Những Tiếng Đờn – Thơ Đường
DU DƯƠNG NHỮNG TIẾNG ĐỜN Dưới bóng cô liêu chuỗi héo mòn Sẻ chia tâm sự giải niềm đơn Cho đêm…
Duyên Tao Ngộ – Thơ Đường
DUYÊN TAO NGỘ Gió nhẹ nhàng bay thổi chập chờn Hàng mây lờ lững giạt từng cơn Cho sông êm ả…
Tình Vỡ – Thơ Tình Buồn
TÌNH VỠ Giá lạnh canh trường tâm tưởng nhớ Trầm ngâm giây phút trải vào thơ Tìm vơi khắc khoải niềm…
Tím Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
TÍM HOÀNG HÔN Thời gian đánh mất ngày xuân mộng Để tủi hờn đau khắc khoải lòng Cảnh sống ngập tràn…
Nhớ Cố Hương – Thơ Tình Quê Hương
NHỚ CỐ HƯƠNG Cảnh đời thay đổi khiến xa thôn Lưu luyến tình quê mãi chập chờn Nỗi nhớ âm thầm…









