ĐI VẪN ĐI Ai thú tiêu dao mấy bữa nay Ai trà bánh mứt cỗ mâm đầy Ai vui chè chén,…
Không Còn Gặp Nữa Ánh Thiêng Liêng
KHÔNG CÒN GẶP NỮA ÁNH THIÊNG LIÊNG Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ Cha, nhớ chuỗi ngày…
Sáng Em Đi Chợ – Thơ Lục Bát
SÁNG EM ĐI CHỢ Sáng ra em xách giỏ đi lòng vòng dõi mắt kiếm gì mua đây Đằng kia có…
Em Đi Chợ Sáng – Thơ Vui
EM ĐI CHỢ SÁNG Chợ xong em ghé mua quà Cất gọn trong giỏ, tiếp qua quán mì Ơ nầy! Một…
Tôi Phải Xa Em – Thơ Nỗi Niềm
TÔI PHẢI XA EM Một chiều thoang thoảng gió đưa xa Hồn lữ trong tôi quyện nắng tà Lãng đãng mơ…
Tơ Tình Vương Vấn – Song Thất Lục Bát
TƠ TÌNH VƯƠNG VẤN Duyên tao ngộ trải theo ngày tháng Đậm thâm tình, trĩu nặng tơ vương Hoàng hôn nắng…
Tình Có Hiểu – Thơ Tình Buồn
TÌNH CÓ HIỂU Tình có hiểu khi đành ly biệt Là nửa hồn phải chết hay không Nửa hồn còn lại…
Nhịp Sống Tuổi Hoàng Hôn
NHỊP SỐNG TUỔI HOÀNG HÔN Này người hỡi! Hoàng hôn đã điểm Ảnh nhạt dần phủ tím không gian Màn đêm…
Nếu Đừng Có – Thơ Tình Buồn
NẾU ĐỪNG CÓ Nếu đừng có một ngày thoáng mát Chuyến xe đò nhường Bác chỗ ngồi Hữu duyên tao ngộ…
Nỗi Niềm Của Gió – Song Thất Lục Bát
NỖI NIỀM CỦA GIÓ Ngày ta gặp, tuổi em mười bảy Ánh trăng vàng dạo ấy còn non Long lanh vầng…









