CẢNH CHỒNG CHUNG “Thơ vui” Đến giỗ nhà em phải trở về Nào con, hai vợ kéo lê thê Rộn ràng,…
Trông Chờ – Thơ Đường
TRÔNG CHỜ Chỉ mối tơ duyên đã lỡ làng Se lòng vương vấn, vọng trời xanh Niềm thương khắc khoải phơi…
Lặng Lẽ Nhớ Em – Thơ Đường
LẶNG LẼ NHỚ EM Lặng lẽ nhớ em, nhớ thật nhiều Bao lần thả bước bến cô liêu Tâm tư da…
Duyên Buồn – Thơ Đường
DUYÊN BUỒN Tha thiết cõi lòng kết mộng duyên Trớ trêu nghịch cảnh rẽ đôi miền Chiều chiều hướng vọng bâng…
Ngóng Hẹn – Thơ Đường
NGÓNG HẸN Ghé lại công viên, đến chỗ chờ Đợi hoài không thấy, nghẹn chơ vơ Buồn buồn, nhớ nhớ làm…
Duyên Hẹn – Thơ Đường
DUYÊN HẸN Chỉ mối tơ duyên ước hẹn thề Quấn niềm vương vấn kéo lê thê Đêm sương thao thức miên…
Sẽ Trở Về – Thơ Đường
SẼ TRỞ VỀ Ước hẹn rồi đây sẽ trở về Vườn xuân thuở ấy kẻ ra đi Bỏ quên sắc thắm…
Kiếm Bạc Cung Đàn – Thơ Đường
KIẾM BẠC CUNG ĐÀN Lữ khách dặm trường nỗi vấn vương Sơn khê, thủy mặc bức tranh buồn Đan thanh, tố…
Tình Buồn – Thơ Đường
TÌNH BUỒN Chiều chiều nhớ nhớ bóng hình ai Vắng vắng xa xa thả bước dài Khắc khoải ghị tim tim…
Thôi Thì – Thơ Đường
THÔI THÌ Vô tình tâm sự trải vào đây Khiến đóa hoa xuân rũ cánh hoài Vương vấn chạnh lòng buông…









