
TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (37)
“Điệp khúc tình yêu”
Sophia Loren*! Tiếng đàn nàng vừa khảy
Tợ suối dòng êm ái lững lờ trôi
Tai lắng nghe, cảm xúc trỗi đầy vơi
Tận tấc dạ từng hồi dâng ý nhạc,
Kể từ nay không còn chiều ráng tắt
Lá thu vàng rải rác, bước người đi
Thôi canh trường thắt thẻo, tím bờ mi
Thổn thức mãi thầm thì theo nỗi nhớ
Chẳng sương lạnh, lạnh gieo sầu trăn trở
Giấc chập chờn hạnh ngộ bóng giai nhân
Chợt giật mình, ngớ ngẩn hãy còn lâng
Hình thực tại ngỡ ngàng! Đau mộng mị
Ta sẽ say! Say men tình tuý luý
Rồi quyện hoà, thủ thỉ chuyện gần xa
Chìm mơ màng giữa nhịp đập ngân nga
Đỉnh ngây ngất, đậm đà hương mật ngọt…
Đêm thanh đãng, cung lầu vui thưởng nguyệt
Tửu vang hồng thiếp rót ngập tràn chung
Dưới khung trời lấp lánh tỏa mênh mông
Kề ấm áp và cùng nhau nhấm nháp
Đàn Harpe chàng rung tơ, thiếp hát
Tặng sương buồn, cỏ lá khúc du dương
Cho phôi pha giây phút nghẹn bên đường
Chìm mưa đổ, trắng hàng mây phủ xám
Thiếp tự tay dệt nhiều nhung lụa gấm
Lót trải vào thăm thẳm đáy con tim
Hái vầng trăng đan kết chuỗi ánh huyền
Để thắp sáng, chàng thả hồn vào ấy…
*Tên của Nữ Vương
28/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Ảnh: Sưu tầm


