Nỗi Trống Vắng gợi những ngày giận dỗi xa cách, khi chiều buồn thao thức, kỷ niệm chập chờn và tâm…
Muốn Nhưng Mà Lo Sợ – Thơ Nỗi Niềm
Muốn Nhưng Mà Lo Sợ gợi một nỗi giận hờn pha thương nhớ, khi bàn tay muốn bứt sợi diều để…
Tiếng Tơ Lòng (4)
Tiếng Tơ Lòng (4) gợi một đêm lang thang dưới bóng trời, nơi mây trôi, cảnh vật rã rời và sắc…
Phút Giây Man Mác – Thơ Nỗi Niềm
Phút Giây Man Mác gợi những nhọc nhằn trên đường đời, từ sỏi đá chân đời đến bao vất vả, dang…
Lỗi Hẹn – Thơ Nỗi Niềm
Lỗi Hẹn gợi một trời thuở trước với uyên ương, mây nước, cảnh sắc thênh thang và những ước hẹn từng…
Bền Duyên – Thơ Tình Yêu
Bền Duyên gợi hình ảnh con thuyền lặng lẽ vượt sông, thong thả theo dòng nước giữa bến đỗ, mây trời…
Tặng Vợ – Thơ Nỗi Niềm
Tặng Vợ gợi hình ảnh đôi vợ chồng cùng chèo lái con thuyền qua sông nước, vượt gió giật, mây đưa…
Những Áng Thơ Ghi – Thơ Nỗi Niềm
Những Áng Thơ Ghi gợi bước chân thi sĩ giữa dòng đời nhiều nẻo, khi chuyến xe chiều chầm chậm đi…
Khuây Khỏa – Thơ Nỗi Niềm
Khuây Khỏa gợi một cuộc tao ngộ trong men rượu, tiếng đàn tranh, khúc nhạc ngân nga và không gian sông…
Dưới Bầu Đông – Thơ Nỗi Niềm
Dưới Bầu Đông gợi không gian mùa đông mưa phùn, giá rét và tuyết trắng phủ mờ khắp nẻo, khiến cảnh…









