CÁI CHẾT NÔNG NỔI VÀ ĐÁNG TRÁCH Cái chết của em làm xót xa Nỗi niềm thao thức chuyện người ta…
Day Dứt Mảnh Tình Xưa
DAY DỨT MẢNH TÌNH XƯA Kể từ hôm nói chia tay Nàng đi, đi mãi không ngày ghé tôi Ánh vàng…
Nốt Trầm Cảm Xúc – Thơ Nỗi Niềm
NỐT TRẦM CẢM XÚC Thấm thoắt giờ đây quá nửa chừng Phong sương mấy độ phủ thanh xuân Trầm ngâm lặng…
Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn
NGẬM NGÙI BÊN ÁNH LỤN Vội vã về sau hồi chiến trận Để kịp nhìn ánh lặn chờ tan Ngậm ngùi…
Nghe Lòng Buồn Tênh – Thơ Nỗi Niềm
NGHE LÒNG BUỒN TÊNH Nàng trải bút ngậm ngùi nức nở Da diết buồn trăn trở sầu ai Tợ như ngọn…
Điệp Khúc Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
ĐIỆP KHÚC HOÀNG HÔN Thơ màu tim tím tợ hoàng hôn Bút mực pha sương viết chữ hồn Như khói lam…
Giấc Mộng Để Buồn – Thơ Nỗi Niềm
GIẤC MỘNG ĐỂ BUỒN Trời đêm nay trăng soi vằng vặc Hãy cùng ta dạo mát đi nàng Để nghe gió…
Chạnh Lòng Tình Trong Nấm Mộ
CHẠNH LÒNG TÌNH TRONG NẤM MỘ Bên một góc nghĩa trang đìu hiu vắng Nấm mộ buồn trăng trắng nỗi ly…
Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt
LỐI MÒN SƯƠNG NHỎ GIỌT Từ xa xa con đường mòn hun hút Những mảng xanh chen chúc thẩn thơ nhìn Chẳng…
Buồn Nhớ Cha Mẹ – Thơ Nỗi Niềm
BUỒN NHỚ CHA MẸ Trời hôm nay đìu hiu, bầu u ám Cả bốn bề ảm đạm trải buông lơi Cõi…









