Giây Phút Tâm Tình Anh thương em năm tháng đã cùng anh Vượt sỏi đá rồi lần ra biển lớn Lắm…
Thuở Nào – Giờ Đây – Thơ Tình Buồn
THUỞ NÀO – GIỜ ĐÂY Xe tang chầm chậm bánh lăn Chở hồn tình ái ngỡ ngàng đem chôn Bỏ kia…
Thao Thức – Thơ Nỗi Niềm
Thao Thức Trời man mát, kềm ga qua lộ vắng Trên hàn sương bảng lảng gợi sầu vương Bao kỷ niệm…
Anh Thương Hoa Trinh Nữ – Thơ Nỗi Niềm
Anh Thương Hoa Trinh Nữ Anh thương đức độ của em hiền Đối mặt cuộc đời lắm đảo điên Lặng lẽ…
Cảm Khái Bạn Lòng – Thơ Tình Yêu
Cảm Khái Bạn Lòng Thấy mỏi chưa em? Vì mãi theo anh Đường hun hút ngập tràn muôn sỏi đá Thấy…
Em Cứ Khảy Để Tan Trôi
Em Cứ Khảy Để Tan Trôi Tiếng của em đâu đây như phảng phất Nỉ non lời, ngọt mật chảy vào…
Nói Với Em – Thơ Tình Yêu
Nói Với Em Yêu dấu ạ! Anh trầm mặc lặng yên Nghe xúc cảm từ tim dâng nhịp đập Bài thơ…
Duyên Tình Gió Mây – Thơ Tình Buồn
DUYÊN TÌNH GIÓ MÂY Từ nơi diệu vợi lượn mình Gió xuôi vận tốc quyện hình vóc Mây Lâng lâng dào…
Muôn Mặt Tình Yêu – Thơ Cảnh Đời
MUÔN MẶT TÌNH YÊU Bên này êm ả dòng sông Sớm chiều xuôi ngược, bềnh bồng lờ trôi Thẳng cong trải…
Ta Với Nàng – Thơ Tình Buồn
TA VỚI NÀNG Canh thâu khắc khoải, dàu dàu Nỉ non kẽ vách gợi sầu, sầu thêm Màn đen phủ kín…








