Day Dứt Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua Biết bao lần…hẹn…
Hãy Khóc Cạn Một Lần Đi Em
HÃY KHÓC CẠN MỘT LẦN ĐI EM Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều đi! Khóc cho cạn những gì tim…
Lỡ Làng Xót Xa – Thơ Tình Buồn
LỠ LÀNG XÓT XA Ai nỡ gieo chi cảnh lỡ làng Để em trời ấy bóng lang thang Còn anh ôm…
Tan Vỡ – Thơ Tình Buồn
TAN VỠ Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm Kể từ đêm ấy ngất men lâng Ôm tôi thắm thiết hôn…
Bên Đống Tro Tàn – Thơ Tình Buồn
BÊN ĐỐNG TRO TÀN Thư của em đây, thư thật nhiều Thuở nào non nỉ khúc tình yêu Giờ đang quằn…
Hãy Quên Em Nhé – Thơ Tình Buồn
HÃY QUÊN EM NHÉ Đêm nay dưới bóng ngọn đèn khuya Đọc lá thư em mới gửi về Mật ngọt ngày…
Đừng Buồn Nữa Anh Ơi – Thơ Tình Buồn
ĐỪNG BUỒN NỮA ANH ƠI Đừng buồn em nữa hỡi anh ơi Mộng ước thuyền duyên giờ đã trôi Vỡ nát…
Hãy Để Tàn Trôi – Thơ Tình Buồn
HÃY ĐỂ TÀN TRÔI Em hãy mím môi, đừng nói nữa Những lời cay đắng buốt lòng tôi Thà nhìn lờ…







