#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- BÊN LỀ THAO THỨC Kéo mảnh trăng thu đặt trước nhà Lặng ngồi rỉ…
Anh Muốn Mà Không Thể
ANH MUỐN MÀ KHÔNG THỂ Anh muốn to ra, đứng giữa trời Với ngang kéo xám lững lờ trôi Lẹ làng…
Điệp Khúc Cung Đàn Xưa
ĐIỆP KHÚC CUNG ĐÀN XƯA Cứ thế dần trôi chuỗi tháng ngày Em về nẻo ấy dưới đùn mây Còn anh…
Trên Con Đường Vũ Trụ
TRÊN CON ĐƯỜNG VŨ TRỤ Ai vắt không trung mấy dãy mờ Từ từ chầm chậm khuất xa lơ Điệp trùng…
Giờ Còn Chi Nữa
GIỜ CÒN CHI NỮA Nhật ký từng trang của cuộc đời Góc chiều lặng lẽ mở ra coi Biết bao kỷ…
Một Thoáng Ở Con Tim
MỘT THOÁNG Ở CON TIM Một thoáng em về trong mắt anh Hồ thu ảm đạm, nhỏ long lanh Vấn vương…
Đành Nhìn Mây Bạc
ĐÀNH NHÌN MÂY BẠC Có lẽ giờ đây nẻo cuộc đời Em không còn nữa cảnh chơi vơi Sớm hôm khắc…
Cảm Thu – Thơ Nỗi Niềm
CẢM THU Thu cảm nên trời nắng dịu hanh Lững lờ nhạt loãng trải khung xanh Suy tư hằn dấu dần…
Lạnh Tàn – Thơ Nỗi Niềm
LẠNH TÀN Thôi nhé! Tình yêu xin gửi lại Giờ đây mây lửng đã trôi bay Ta về một góc trời…
Mong Ngày Con Hiểu Mẹ
MONG NGÀY CON HIỂU MẸ Nhìn con trong sáng hồn nhiên quá Mà thấy nỗi niềm mẹ xót xa Dẫu đáy…







