NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (36) Lang trầm mặc, lòng sầu vời vợi Ngước thẳng nhìn bóng tối canh…
Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (8.)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (8.) Hồn lang vẫn trong mơ… Trăng gió quyện êm đềm, thắm thiết Lúc…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (6)
TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (6) Từng lớp lớp hàng hàng ngã gục Bên tràn lên phỉ sức tung hoành Phía…
Gió Với Bạn (2) – Thơ Tình Bạn
GIÓ VỚI BẠN (2) Sáng! Hỡi Sáng! Xung quanh đã ngủ Sao bạn còn trăn trở ngồi đây Trầm ngâm như…
Đường Xưa Lá Đổ – Thơ Nỗi Niềm
ĐƯỜNG XƯA LÁ ĐỔ Ta gặp nhau giữa mùa nắng ấm Dưới phượng hồng núp bóng giờ chơi Thuở trăng ló…
Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn
NGẬM NGÙI BÊN ÁNH LỤN Vội vã về sau hồi chiến trận Để kịp nhìn ánh lặn chờ tan Ngậm ngùi…
Nghe Lòng Buồn Tênh – Thơ Nỗi Niềm
NGHE LÒNG BUỒN TÊNH Nàng trải bút ngậm ngùi nức nở Da diết buồn trăn trở sầu ai Tợ như ngọn…
Giấc Mộng Để Buồn – Thơ Nỗi Niềm
GIẤC MỘNG ĐỂ BUỒN Trời đêm nay trăng soi vằng vặc Hãy cùng ta dạo mát đi nàng Để nghe gió…
Tái Tê – Song Thất Lục Bát
TÁI TÊ Đàn đã cất, âm thanh cũng nát Cả một thời níu lắc con tim Giờ đây đành phải lặng…
Nỗi Niềm Trong Giông Bão
NỖI NIỀM TRONG GIÔNG BÃO Trong phòng em anh nằm thao thức Lá thu sầu từng phút rụng rơi Lòng nghe…









