Niềm Duyên Có phải ngàn xưa nghĩa vợ chồng Mà sao vương vấn cứ từng cơn Bóng hình ai đó dường…
Ấp Ủ Con Tim
Ấp Ủ Con Tim Huyền bí linh thiêng chuyển bất ngờ Khiến đây bỗng chốc biết làm thơ Cho kia chập…
Để Khỏi Phải – Thơ Nỗi Niềm
ĐỂ KHỎI PHẢI Dang dở hẹn hò, lỡ bến duyên Thì thôi, bãi vắng đậu con thuyền Chiều vui êm ả…
Bất Chợt – Thơ Nỗi Niềm
BẤT CHỢT Lặng lẽ canh khuya dưới lững lờ Cung đàn nắn nót, nhẹ rung tơ Âm thanh bất chợt lời…
Biển Sóng Tay Chèo – Thơ Nỗi Niềm
BIỂN SÓNG TAY CHÈO Bát ngát trùng dương sóng dập dồn Cánh thuyền rong ruổi sớm chiều hôm Biết bao nhấp…
Cánh Gió Vô Tình – Thơ Nỗi Niềm
CÁNH GIÓ VÔ TÌNH Một sớm đồng quê, cánh lững lờ Cảm vườn mộc mạc ẩn niềm thơ Chậm bay nhè…
Hoàng Hôn Quê Cha – Thơ Nỗi Niềm
Hoàng Hôn Quê Cha Lặng ngắm đoàn xe những ngả đường Thầm đưa ảnh bóng dưới hoàng hôn Lẹ làng thẳng…
Thương Thầm – Thơ Nỗi Niềm
THƯƠNG THẦM Dáng em thanh tú, tính em hiền Ăn nói ngọt ngào đượm nét duyên Sở thích đam mê nuôi…
Tình Lỡ – Thơ Tình Buồn
TÌNH LỠ Cách bến, đò ngang lỡ nhịp chèo Nỗi niềm vương vấn mãi hoài theo Để buồn khuya vắng hàn…
Đem Lòng Nhớ Thương – Thơ Nỗi Niềm
ĐEM LÒNG NHỚ THƯƠNG Nam nữ ảnh hình đâu giống thể Cửa nhà quê quán chẳng gần nhau Vậy mà lởn…








