KẾT TÌNH Em nói bao lời xao xuyến anh Ngọt ngào, lảnh lót điệp vàng oanh Khiến hồn thu giá vơi…
Gặp Em – Thơ Tình Yêu
GẶP EM Hôm ấy tình cờ gặp được em Hương hoa thơm ngát, mắt môi mềm Long lanh sắc mộng bầu…
Đêm Đen – Thơ Nỗi Niềm
ĐÊM ĐEN Khắp cả khung trời giăng kín mây Vạn sầu ảm đạm kéo về đây Phủ quanh bốn phía sương…
Động Vật – Thơ Đường
ĐỘNG VẬT Mèo trắng thu mình tránh gió đông Bướm xanh uốn lượn ghẹo hoa hồng Chó đen lững thững ra…
Phôi Tan – Thơ Nỗi Niềm
PHÔI TAN Người chờ ảm đạm ở bên sông Kẻ chốn phương ngàn cũng giá đông Nhung nhớ âm thầm theo…
Mộng Mị – Thơ Nỗi Niềm
MỘNG MỊ Có phải vọng xưa nên mộng mị Dẫn hồn nhung nhớ bước chân đi Về nơi chốn cũ thời…
Tình Gieo Tiếng Gọi – Thơ Tình Yêu
TÌNH GIEO TIẾNG GỌI Canh đêm vắng lặng nỗi buồn tơi Gió chuyển mây ngàn phủ bóng rơi Ánh nguyệt tràn…
Mối Tơ Lòng – Thơ Nỗi Niềm
MỐI TƠ LÒNG Vương vấn tơ lòng buộc bóng đi Niềm mơ, ước vọng phổ hồn thi Nhẹ nhàng điệp khúc…
Nỗi Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
NỖI NHỚ Chiều tàn đọng lại mảnh tình tan Nỗi nhớ niềm thương trói võ vàng Gió kéo mây sầu phơi…
Nhỏ Lòng – Thơ Nỗi Niềm
NHỎ LÒNG Ra đi để lại mối tơ vương Vò võ năm canh khóc đoạn trường Gió mộng u buồn xuôi…









