KHUÂY KHOẢ CHƠI VƠI Vấn vương đeo đẳng mãi thời gian Chẳng biết làm sao hết trở trăn Nỗi nhớ năm…
Bút Mực Phôi Pha – Thơ Đường
BÚT MỰC PHÔI PHA Khổ ải tình yêu bởi trái ngang Để sầu lặng lẽ dưới sương giăng Nỗi buồn đau…
Khuây Khỏa – Thơ Đường
KHUÂY KHỎA Lại nữa một đêm vắng bạn mình Trăng buồn trăng thiếu ánh lung linh Sương rơi kết đọng sầu…
Trải Vào Khoảng Trống – Thơ Đường
TRẢI VÀO KHOẢNG TRỐNG Đêm nay vắng bóng bạn tri âm Cảnh vật như buồn rũ lặng yên Rỉ rả dế…
Mãi Có Bóng Hình – Thơ Đường
MÃI CÓ BÓNG HÌNH Em gửi ảnh yêu đến tặng mình Ngọt ngào, thắm thiết đóa hồn xinh Chứa chan biển…
Canh Cánh Mộng Tình – Thơ Đường
CANH CÁNH MỘNG TÌNH Anh kết tình thơ vạn chữ yêu Gửi vào nơi đó biết bao nhiêu Niềm thương lưu…
Du Dương Những Tiếng Đờn – Thơ Đường
DU DƯƠNG NHỮNG TIẾNG ĐỜN Dưới bóng cô liêu chuỗi héo mòn Sẻ chia tâm sự giải niềm đơn Cho đêm…
Duyên Tao Ngộ – Thơ Đường
DUYÊN TAO NGỘ Gió nhẹ nhàng bay thổi chập chờn Hàng mây lờ lững giạt từng cơn Cho sông êm ả…
Tình Vỡ – Thơ Tình Buồn
TÌNH VỠ Giá lạnh canh trường tâm tưởng nhớ Trầm ngâm giây phút trải vào thơ Tìm vơi khắc khoải niềm…
Tím Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
TÍM HOÀNG HÔN Thời gian đánh mất ngày xuân mộng Để tủi hờn đau khắc khoải lòng Cảnh sống ngập tràn…









